Boateng lập công, Milan nhọc nhằn hạ Genoa

Thứ năm, ngày 26/04/2012 06:05 AM (GMT+7)
Dân Việt – Được thi đấu trên sân nhà và có lợi thế hơn người từ giữa hiệp hai, song AC Milan đã rất chật vật với có thể đánh bại được đội bóng dưới cơ Genoa nhờ bàn thắng duy nhất của Kevin-Prince Boateng.
Bình luận 0

 Do Thiago Silva chưa bình phục chấn thương nên Mario Yepes được bố trí đá cặp trung vệ với Alessandro Nesta. Bên hành lang cánh phải là Daniele Bonera. Nơi hàng tiền vệ gồm Sulley Muntari, Urby Emanuelson, Mark van Bommel và Antonio Nocerino. Stephan El Shaarawy đá cặp tiền đạo với Zlatan Ibrahimovic.

img
Niềm vui của Boateng sau khi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Mặc dù phải thi đấu trên sân khách, song Genoa đã nhập cuộc khá tự tin trước đương kim vô địch AC Milan. Phút thứ 8, Bosko Jankovic có pha đập nhả ăn ý với Miguel Veloso trước khi tung ra cú dứt điểm chạm người Nesta. Ít phút sau, Ignazio Abate thực hiện đường căng ngang rất khó chịu vào trong vòng cấm, tiếc là không có chân sút nào của Milan với tới bóng.

Được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đối thủ nhưng Milan lại đang gặp phải sự kháng cự quyết liệt của Genoa. Phút 17, Ze Eduardo chuyền bóng cho Juraj Kucka tung ra pha dứt điểm nhưng cú đá trong tư thế khá trống trải của tiền vệ người Slovakia lại đi không trúng đích.

Với việc bố trí hàng tiền vệ gồm 5 người, Genoa đang hạn chế rất tốt lối chơi phối hợp bật tường của Rossoneri. Phút 32, El Shaarawy tung ra cú đá ở cự ly gần, song bóng lại đi trúng vị trí của thủ thành Sebastien Frey.

Bước sang phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp một, Antonini thực hiện đường chuyền dài vượt tuyến cho Ibrahimovic đối mặt với Sebastien Frey nhưng tiền đạo người Thụy Điển lại xử lý quá chậm để cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc.

Sau giờ nghỉ, HLV Massimiliano Allgeri đã quyết định rút bộ đôi Van Bommel và El Shaarawy ra sân để trao cơ hội cho Kevin-Prince Boateng và Antonio Cassano. Sự điều chỉnh này đã giúp cho các đợt lên bóng của Rossoneri trở nên khởi sắc hơn. Phút 51, Ibrahimovic tung ra cú đá quyết đoán đưa bóng đi chệch mục tiêu.

Quãng thời gian tiếp theo, đội chủ nhà vẫn duy trì được thế trận áp đảo trước Genoa. Phút 72, Jankovic bên phía Genoa đã phải nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi với Genoa. Ngay sau đó, Cassano chuyền bóng rất thoáng cho Nesta tung ra pha dứt điểm trúng vị trí của Sebastien Frey.

Có được lợi thế hơn người, Milan không ngừng gia tăng sức ép về phía khung thành của Genoa. Và những nỗ lực không biết mệt mỏi của họ đã được đền đáp bằng bàn thắng ấn định tỷ số 1-0 của Boateng ở phút 86. Xuất phát từ pha khống chế bóng không thành công của Ibrahimovic, tiền vệ người Ghana đã có cơ hội rất thuận lợi để sút tung lưới Sebastien Frey.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem