Boby Lương Nguyên Bảo đầu quân về Viettel từ hiệu ứng... U23 Việt Nam

Thứ ba, ngày 01/01/2019 06:10 AM (GMT+7)
Theo tiết lộ của cô Trần Nguyệt Thu, nếu không có hiệu ứng U23 Việt Nam, cậu con trai Lương Nguyên Bảo của mình chưa chắc đã về nước thi đấu.
Bình luận 0

"Khoảng cuối năm 2016, U19 Việt Nam thi đấu rất thành công, gia đình tôi rất muốn Boby về nước thử sức vì cháu phù hợp độ tuổi. Một người quen của chúng tôi làm HLV bóng đá ở Tuy Hòa cũng khuyên cháu về thử ở CLB trước.

Nhưng Boby nhất định không chịu. Mãi đến sau này, khi chứng kiến thành công của U23 Việt Nam ở giải châu Á, cháu mới thay đổi ý định và bảo rằng để con về thử sức", cô Thu tiết lộ với GOAL về cơ duyên đưa con trai về nước.

Sau chuyến thử việc ngắn ở bản doanh CLB Viettel, lãnh đạo đội bóng đã quyết định ký hợp đồng với Boby. Anh chàng sau đó trở về Czech hoàn tất nốt phần hợp đồng còn lại với Litoměřicko trước khi quay lại Hòa Lạc vào đầu tháng 11.

img

Chia sẻ với gia đình, tiền vệ đa năng sinh năm 1997 bày tỏ sự hài lòng về công việc hiện tại. Từ điều kiện ăn ở, sinh hoạt tại Trung tâm bóng đá Viettel cho đến sự hòa hợp với các cầu thủ trẻ cùng trang lứa ở đội 1. 

"Tôi không ngờ Boby thích nghi nhanh với Việt Nam như vậy. Cháu rất thích và rất quyết tâm. Các bạn trong đội rất hòa đồng, cháu không phàn nàn điều gì cả. Chỉ chú tâm vào tập luyện rồi đi thi đấu cùng CLB. Hy vọng đến ngày khai mạc V.League, Boby sẽ có được phong độ tốt nhất và được HLV tin tưởng". 

Một chướng ngại cản trở quá trình hòa nhập của cầu thủ họ Lương chính là ngôn ngữ. Theo tiết lộ, anh chàng có thể nói tốt tiếng Anh, Đức và Czech nhưng do ít dùng tiếng Việt nên khi về nước, em gặp đôi chút khó khăn. Dù vậy, gia đình vẫn tin tưởng Boby sẽ sớm cải thiện vấn đề này. 

img

"Lúc mới về, cháu còn nhầm vài hoạt động vì hiểu sai ý, nhưng hiện tại thì đã đủ giao tiếp. Thậm chí bây giờ còn sắm luôn vai phiên dịch vì Viettel đang thử việc ba ngoại binh Brazil mà cả đội không ai dùng tiếng Anh. Cháu ăn trưa cùng họ rồi đến tối lại dùng bữa cùng các đồng nghiệp nội".

Chia sẻ với chúng tôi, cô Thu bày tỏ sự ủng hộ với quyết định thử sức ở V.League của con trai. 

"Nếu ở lại châu Âu, cầu thủ như Boby và các bạn đồng niên ở U21 Dukla sẽ rất khó chen chân ở các CLB hạng Nhất, Nhì. Lứa của cháu giờ cũng phân tán xuống giải hạng Ba là nhiều. Mà môi trường như vậy thì không tốt lắm cho những cầu thủ trẻ được đào tạo từ những CLB Ngoại hạng Czech". 

Các cầu thủ Việt kiều khi về nước nhận được sự săn đón khá lớn từ truyền thông lẫn khán giả. Điều này vô tình khiến một vài trong số đó ảo tưởng về năng lực. Từ đó đánh mất sự tập trung cần thiết trên sân cỏ và không còn giữ được sự phát triển tốt nhất. 

img

Nói về vấn đề này, cô Thu bộc bạch: "Boby về nước chơi bóng, tôi cũng lo lắng lắm chứ. Nhất là khi cháu sinh ra, lớn lên ở châu Âu. Nhưng tình yêu bóng đá của nó quá lớn. Lần đầu về Viettel cháu đã bị choáng ngợp vì điều kiện quá tốt. 

Tôi mong cháu không bị thổi phồng quá sớm và đi vào những gì không đúng của các đàn anh. Sau những lăn lộn, nó đã dần hiểu rõ giá trị được chơi bóng đỉnh cao là thế nào. Boby phải cố gắng rèn luyện, thích nghi thật nhanh và đá tốt tại CLB.

Hy vọng rằng, mùa giải này Viettel với những cầu thủ tân binh chất lượng, sẽ đạt được kết quả tốt", cô Trần Nguyệt Thu khép lại cuộc chia sẻ cùng GOAL.

Quang Anh (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem