Bốc thăm vòng tứ kết Champions League: Đã hay lại còn may

Thứ sáu, ngày 15/03/2013 22:57 PM (GMT+7)
Dân Việt - Người Tây Ban Nha có thể hài lòng hết cỡ khi 3 đại diện của họ không phải chạm trán nhau ở lễ bốc thăm vòng tứ kết Champions League diễn ra tối 15.3 tại Nyon (Thụy Sĩ).
Bình luận 0

Sẽ có "nội chiến"?

Trong 8 đại diện có mặt ở vòng tứ kết, Galatasaray bị đánh giá là đội bóng yếu nhất. Chẳng phải ngẫu nhiên mà trước khi lễ bốc thăm diễn ra, khi được hỏi, đại diện của 7 câu lạc bộ dù đã tỏ ra khá "ngoại giao", nhưng đều cho biết, họ muốn có "một chuyến du đấu đến Thổ Nhĩ Kỳ". Cuối cùng, sau lễ bốc thăm, Real Madrid đã trở thành đội bóng gặp nhiều may mắn nhất.

 img
Barcelona có thể ăn mừng khi đối thủ của họ ở vòng tứ kết là Paris Saint Germain chứ không phải một đội bóng đồng hương.

Dù phải chơi trận lượt đi trên sân nhà Bernabeu, nhưng với đẳng cấp vượt trội, Real Madrid có thể xoa tay hài lòng với việc địch thủ của họ tại vòng tứ kết là Galatasaray chứ không phải những tên tuổi lớn cỡ Barcelona, Bayern Munich hay Juventus.

Dù bóng đá Tây Ban Nha gặp may trong lễ bốc thăm và Bayern Munich phải chạm trán Juventus, nhưng theo cựu danh thủ Fabio Cannavaro, "Hùm xám" nước Đức vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi quán quân Champions League mùa này.

Dù Galatasaray đã mua về "Voi rừng" Drogba ở kỳ chuyển nhượng mùa đông và đội ngũ của họ có rất nhiều cầu thủ chất lượng, nhưng nếu đặt lên bàn cân, Galatasaray chẳng sở hữu bất cứ yếu tố nào sánh được với Real Madrid. Thậm chí, khi biết kết quả bốc thăm, một cổ động viên Galatasaray đã đùa: "Cố nhà văn châm biếm Aziz Nesin có sống lại cũng chẳng thể viết nổi một câu chuyện hài".

Cũng vui không kém Real Madrid là Barcelona và Malaga, hai đại diện còn lại đến từ xứ sở đấu bò. Trong khi Barca đang hưng phấn với cuộc ngược dòng ngoạn mục trước AC Milan sẽ chạm trán "thiếu gia" Paris Saint Germain thì hiện tượng Malaga sẽ so tài với Borussia Dortmund.

Với những gì mà các đội bóng Tây Ban Nha thể hiện trong các mùa gần đây, với Barcelona và lối chơi tiqui-taca là lá cờ đầu, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu họ chiếm thế áp đảo ở vòng bán kết, như người Anh đã làm được cách đây không lâu và người Italia từng thể hiện ở một quãng thời gian xa hơn.

Tâm điểm "Hùm xám - Ngựa vằn"

Ba cặp đấu đầu tiên của lễ bốc thăm mang tới niềm vui nhất định cho người Tây Ban Nha thì cặp đấu cuối cùng lại gửi tới cho người hâm mộ "trung gian" một bữa tiệc bóng đá khi Bayern Munich ở cùng cặp đấu với Juventus. Nói không ngoa, đây chính là cuộc đấu đáng xem và đáng chờ đợi nhất ở vòng tứ kết.

Sau khi về nhì ở cả ba đấu trường mùa giải trước, Bayern đang hướng tới "cú ăn ba" thực thụ mùa này để làm món quà chia tay huấn luyện viên Heynckes (nghỉ hưu) và chào đón người thầy mới Guardiola. Với thực lực hiện có, "Hùm xám" nước Đức có cơ sở để dồn hết tâm sức cho Champions League hoành tráng khi họ gần như chắc chắn vô địch Bundesliga và chẳng phải lo nghĩ nhiều đến cúp quốc gia Đức (3 đội còn lại đều rất yếu).

Tương tự, Juventus đang tạo ra lợi thế vô cùng to lớn ở Serie A (đã hơn đội xếp sau 9 điểm) và họ có thừa hưng phấn để khôi phục vị thế ở Champions League. Cuộc đấu với Bayern cũng chính là cơ hội để "Ngựa vằn" trải qua một cuộc "lửa thử vàng".

Giám đốc điều hành các giải đấu của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) Marchetti cho biết, các trận lượt đi vòng tứ kết diễn ra ngày 2-3.4, lượt về diễn ra ngày 9-10.4. Lượt đi vòng bán kết tổ chức ngày 23-24.4, lượt về diễn ra ngày 30.4 và 1.5. Trận chung kết sẽ diễn ra trên sân Wembley (Anh) vào ngày 25.5.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem