Từng là hầm trú bom nguyên tử với sức chứa hơn 500 người được sử dụng thời chiến tranh Lạnh, đến nay, nơi này đã mở cửa đón du khách tới tham quan và tìm hiểu lịch sử.
Ông được mệnh danh là “điệp viên bom nguyên tử” giỏi nhất trong lịch sử, đồng thời được tờ báo lớn nhất nước Mỹ gọi là điệp viên số 1 của thế kỷ 20. Ông ẩn nấp trong “Dự án Manhattan” của Mỹ nhiều năm, sau khi lấy thành công những tài liệu cơ mật của bom nguyên tử, ông đã đào tẩu và khiến FBI rất xấu hổ.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo số người chết do thảm họa động đất ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra lúc 4h17 (giờ địa phương) ngày 6/2, gần biên giới với Syria có thể lên tới 8.000 người.
Các nhà địa chấn học cho biết trận động đất mạnh 7,8 độ richter xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hôm 6/2 có thể là một trong những trận động đất có cường độ lớn nhất trong thập kỷ này.
Sau khi những tài liệu mật được công bố, người ta mới biết rằng những năm cuối đời, nhà bác học lừng danh Albert Einstein đã có mối tình lãng mạn với một mỹ nhân đồng thời là điệp viên của Liên Xô.
Chúng ta phải nghĩ gì về vũ khí hạt nhân nếu thành tựu to lớn đầu tiên này – sự đầu hàng đột ngột và kỳ diệu của Nhật Bản – hóa ra chỉ là chuyện hoang đường? Phải chăng 70 năm chính sách về vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ đã dựa trên một lời nói dối?