Bốn đội dự vòng bán kết: Xứng mặt anh tài

Thứ năm, ngày 23/09/2010 06:39 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Điểm chung của bốn đội Quảng Ngãi, Tiền Giang, Thái Nguyên và Tây Ninh là sự quyết tâm, chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.
Bình luận 0
img
 

Quảng Ngãi: Kết dính như kẹo mạch nha

Tại vòng bảng A, sau khi hòa Tây Ninh 2-2, Quảng Ngãi đã thắng chủ nhà Long An 2-1 trong thế phải chơi thiếu người. Ở trận cuối gặp An Giang, Quảng Ngãi thắng thuyết phục 6-2. HLV trưởng Nguyễn Văn Viện không giấu tham vọng: "Đội bóng quê hương kẹo mạch nha với tinh thần đoàn kết, quyết thắng để vào chung kết".

Tiền Giang: Gừng càng già càng cay

Trước trận đấu cuối cùng bảng B, ít ai nghĩ Tiền Giang có thể thắng được đội bóng rất mạnh là Cà Mau. Thế nhưng, giàn cầu thủ lão tướng của Tiền Giang đã dốc hết vốn trong canh bạc cuối cùng và chiến thắng giòn giã 3-0 để vào bán kết. Có công lớn giúp Tiền Giang làm nên chuyện chính là HLV Cổ Hoàng Tuấn với khả năng đọc trận đấu rất tốt để có đấu pháp hợp lý.

Thái Nguyên: Chậm mà chắc

Thái Nguyên là đại diện duy nhất của miền Bắc giành quyền vào VCK. Cả 3 trận ở vòng bảng B, Thái Nguyên thường ghi dấu ấn ở phút chót: Bị Cà Mau đá tung lưới ở phút cuối, chấp nhận thua cuộc 0-1; thắng Tiền Giang 3-1 với bàn ấn định tỷ số ở phút bù giờ cuối cùng. Trận cuối vòng bảng, họ thắng Ninh Thuận 2-1. Toàn đội xác định mỗi trận ra sân đều là trận chung kết, các cầu thủ phải cố hết sức trong từng phút.

Tây Ninh: Những chú ong cần cù

Cầu thủ Tây Ninh cần mẫn như những chú ong thợ, luôn chắt chiu từng cơ hội ghi bàn. Với lối chơi đậm chất nông dân, họ không biết chơi xấu, không biết dùng tiểu xảo, câu giờ. Ở 30 giây bù giờ cuối cùng trận đấu với Long An ở lượt đấu cuối bảng A, Tây Ninh đã có bàn gỡ hòa 1-1 quý hơn vàng, giành quyền vào bán kết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem