Bóng đá Việt Nam: Xoa dịu dư luận bằng… Siêu Cúp

Tuệ Minh Thứ năm, ngày 21/01/2016 09:25 AM (GMT+7)
Vào thời điểm bóng đá Việt Nam đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, trận tranh Siêu Cúp quốc gia 2015 giữa Bình Dương và Hà Nội T&T đang được kỳ vọng sẽ “thắp lửa” để mùa giải mới bớt phần ảm đạm…
Bình luận 0

Cống hiến nhưng vẫn phải giữ chân

Có mặt tại cuộc họp báo công bố trận Siêu Cúp sáng qua (20.1), các quan chức VFF, VPF phải cố gắng lắm mới có thể gượng cười trước ống kính của giới truyền thông. Vui làm sao được khi đội U23 Việt Nam đã thất bại tại VCK U23 châu Á. Càng buồn hơn khi chính trong nội bộ VFF, các lãnh đạo đã liên tiếp đăng đàn tố nhau mất đoàn kết, lời qua tiếng lại gây hoang mang dư luận. Trong bối cảnh ấy, chẳng ai dám chắc các khán đài V.League 2016 có thể duy trì được lượng khán giả trung bình từ 7-8 nghìn người/trận như mùa giải năm ngoái.

Trước mắt, những người làm bóng đá Việt Nam chỉ còn biết cầu mong trận Siêu Cúp Quốc gia giữa 2 thế lực của bóng đá nước nhà là Bình Dương – Hà Nội T&T diễn ra chiều 30.1 (VTV6 trực tiếp) trên sân Thanh Hóa sẽ thật mãn nhãn. “Thời gian qua, ban tổ chức đã có những bước chuẩn bị kỹ lưỡng về công tác an ninh, mặt sân cũng được chăm sóc tốt để tạo điều kiện tốt nhất cho 2 đội so tài. Những dấu ấn đẹp từ trận Siêu Cúp chắc chắn sẽ “mở hàng” cho mùa giải mới thành công”, ông Trần Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF – người bị “ca thán” đi công tác nước ngoài quá nhiều đã dự họp báo và phát biểu.

img

Bình Dương và Hà Nội T&T đều bày tỏ quyết tâm giành chiến thắng ở trận tranh Siêu Cúp quốc gia chiều 30.1 tới.   Ảnh:   Minh Hoàng

Vấn đề là dù muốn “cháy” hết mình thật, nhưng các cầu thủ khó có thể an tâm đá “thẳng chân” khi biết rằng trận Siêu Cúp quốc gia 2015 không nằm trong gói bảo hiểm mà VPF vừa ký với đối tác. Bởi nếu không may bị chấn thương đầu năm thì cả mùa giải phía trước, cầu thủ nào đó sẽ phải đối mặt với những ngày dài ngồi chơi xơi nước. Câu lạc bộ và cá nhân cầu thủ cũng sẽ phải tự trang trải chi phí chữa trị chấn thương. “Theo hợp đồng chúng tôi ký kết với đối tác bảo hiểm, trận Siêu Cúp quốc gia 2016 mới có trong gói bảo hiểm”- ông Cao Văn Chóng – Tổng Giám đốc VPF cho biết.

Hà Nội T&T quyết “trả nợ”

Theo điều lệ, nếu hai đội hòa sau 90 phút thi đấu chính thức sẽ thi đá luân lưu phân thắng bại. Đội đoạt Siêu Cúp sẽ nhận 250 triệu đồng tiền thưởng, đội thua nhận 150 triệu đồng. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 10 triệu đồng/giải cho cầu thủ xuất sắc nhất trận, cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên.

Chuẩn bị cho trận Siêu Cúp, Hà Nội T&T vẫn đang tham dự giải tập huấn FLC trên sân Thanh Hóa. Huấn luyện viên (HLV) Phan Thanh Hùng cho hay: “Chúng tôi đã quá quen Bình Dương và những mùa giải gần đây, các trận đấu giữa Hà Nội T&T – Bình Dương luôn diễn ra đẹp mắt, kịch tính. Tại trận chung kết Cúp Quốc gia 2015, chúng tôi đã thua họ và toàn đội đang quyết tâm “trả nợ” ở trận Siêu Cúp”.

Theo HLV Phan Thanh Hùng, lực lượng của Hà Nội T&T không có gì biến động ngoài sự chia tay 2 trụ cột là hậu vệ Quốc Long, tiền vệ Ngọc Duy (chuyển tới thi đấu cho tân binh V.League Hà Nội). “Bên cạnh những gương mặt từng thi đấu với nhau nhiều năm qua như Thành Lương, Văn Quyết, Hoàng Vũ Samson, Gonzalo…, chúng tôi chuẩn bị ký hợp đồng thêm với 1 chân sút ngoại nữa. Tôi cảm thấy an tâm với những gì mình có trong tay”-ông Hùng bày tỏ.

Bên kia chiến tuyến, HLV phó Nguyễn Quốc Hùng (Bình Dương) nói: “Mùa giải năm nay, Bình Dương sẽ tiếp tục phải căng sức thi đấu ở V.League, Cúp Quốc gia và AFC Champions League. Trận đấu với Hà Nội T&T sẽ giúp chúng tôi nhìn nhận chính xác hơn thực lực của mình để có sự hoàn thiện kịp thời. Bình Dương tự tin có thể một lần nữa đánh bại Hà Nội T&T”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem