Công viên quốc gia này được xem như là một nơi đáng để khám phá nhất trên thế giới, với cảnh sắc thiên nhiên xen lẫn với nhau tạo nên một khung cảnh hùng vĩ tuyệt đẹp.
Đi vào khu cây đại thụ cổ 1000 năm tuổi này, chúng ta như bị lạc giữa một vùng đất trời chập chùng sương giăng và những tán cây, chùm rễ tầng tầng lớp lớp đan xen, quện vào nhau.
Khi mùa mưa đi qua cũng là lúc những sắc vàng rực rỡ của Dã Quỳ bắt đầu tràn ngập khắp Tây Nguyên. Đi miên man trong sắc vàng ấy mà mơ về một miền cổ tích có thật.
Báo NTNN và báo Điện tử Dân Việt ra ngày 20.11.2013 có đăng bài “Đình làng 800 năm tuổi chờ hồi sức” phản ánh về sự xuống cấp trầm trọng của đình làng Bồng Lai (xã Vũ Tiến, Vũ Thư, Thái Bình)- di tích thờ danh tướng Yết Kiêu.
Bến đò Bồng Lai (xã Nam Thắng, huyện Nam Trực, Nam Định) là nơi giao thương, đi lại của bà con 2 tỉnh Nam Định, Thái Bình. Do vậy, lượng khách qua đò hàng ngày khá đông.
Đi vào khu cây đại thụ cổ 1000 năm tuổi này, chúng ta như bị lạc giữa một vùng đất trời chập chùng sương giăng và những tán cây, chùm rễ tầng tầng lớp lớp đan xen, quện vào nhau.