Bỏng mặt vì nhầm bàn là với điện thoại

Thứ sáu, ngày 14/12/2012 10:46 AM (GMT+7)
Mải xem trận đấm bốc trên tivi, một anh chàng người Ba Lan đã vớ lấy chiếc bàn là nóng áp vào tai nghe vì tưởng đó là điện thoại. Kết quả, anh bị bỏng nửa mặt.
Bình luận 0

Tomasz Paczkowski, 32 tuổi, cho biết anh nghỉ việc vài ngày và giúp vợ làm việc nhà thì xảy ra sự cố.

"Sau bữa sáng, tôi bắt đầu làm việc. Tôi bật kênh đấm bốc, bật một lon bia và bắt đầu là quần áo. Tôi mải xem đấm bốc đến mức quên luôn mình đang làm gì. Đột nhiên, chuông điện thoại reo và tôi đã lẫn lộn các thứ: thay vì cầm điện thoại lên, tôi nhấc cái bàn là và áp vào tai mình.

img
Anh chàng không may gặp nạn khi vừa là quần áo, vừa mải xem đấm bốc. Ảnh: CEN.

Paczkowski cho biết anh còn bị thương nặng thêm do va đầu vào cửa phòng tắm khi đang chạy vào dội nước lạnh lên đầu. Người đàn ông cho biết anh vẫn sẽ tiếp tục giúp vợ là quần áo, nhưng lúc đó sẽ không xem đấm bốc trên tivi nữa.

Theo VnExpress
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem