• Ông H. bảo: “Chẳng qua chỉ vì bột phát, thiếu kiềm chế nên đã nói sai chứ thật sự không có ý phá hoại hạnh phúc gia đình chị C.”.
  • (Dân Việt) - Đời người ai chẳng có sai lầm. Riêng tôi, sai lầm bột phát từ một phút thiếu kiềm chế đã phải trả một giá rất đắt, đó là những tháng ngày lao tù, sống trong dằn vặt.
  • NTNN - Khi những hành động quá khích của CĐV đất Cảng cứ lặp đi lặp lại, bất chấp những án phạt từ phía VFF, thì đó không đơn thuần là chuyện của những "cái đầu" nóng hay chỉ bột phát nữa.
  • NTNN - Trước khi là ngôi sao, hãy sống tốt, như một người bình thường đã, Vinh ạ.
  • Dân Việt - Tự nhận hành động lạy trọng tài Vũ Bảo Linh trong trận đấu Cao su Đồng Tháp - Hà Nội T&T là rất đáng thất vọng và gây phản cảm, chiều 22-3, tiền đạo Lê Công Vinh đã gửi thư ngỏ xin lỗi người hâm mộ.