Britney Spears: "Tôi từng sống như một con robot đồ chơi"

Đinh Đang (Theo People) Thứ tư, ngày 18/10/2023 06:00 AM (GMT+7)
Britney Spears tiết lộ trong cuốn hồi ký sắp ra mắt chuyện cô từng sống như một con robot.
Bình luận 0

Britney Spears, ngôi sao nhạc pop nổi tiếng mới đây đã chia sẻ một cái nhìn chân thực về cuộc đời và quãng thời gian cô chịu sự quản lý của cha ruột do quyền bảo hộ. Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với tạp chí People để quảng bá cho cuốn hồi ký sắp ra mắt của cô mang tựa đề "Người phụ nữ trong tôi", Britney Spears cho hay, cô từng sống như một con robot.

Britney Spears: "Tôi từng sống như một con robot đồ chơi"

Britney Spears: "Tôi từng sống như một con robot đồ chơi" - Ảnh 1.

Britney Spears cho hay trong cuốn hồi ký sắp ra mắt chuyện cô từng sống như một con robot. Ảnh: IT.

Sau 13 năm chịu quyền bảo hộ, cuối cùng vào tháng 11/2021, Britney Spears được giải phóng khỏi sự kiểm soát của cha ruột, để tự mình ra quyết định tài chính và y tế đối với bản thân. Đây là một bước quan trọng trong cuộc hành trình tái khẳng định quyền tự do của ngôi sao này.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí People, Britney Spears đã chia sẻ cảm xúc về việc tự do được kể câu chuyện của bản thân mà không phải chịu sự phán xét hoặc áp đặt nào từ những người chịu trách nhiệm về cuộc đời cô. Cô nói: "Trong 15 năm qua hoặc thậm chí ngay từ khi bắt đầu sự nghiệp của mình, tôi đã luôn chỉ ngồi đó để nghe họ sắp đặt cuộc đời cũng như câu chuyện của chính tôi".

Một trong những lựa chọn đầu tiên của Britney sau khi thoát khỏi quyền bảo hộ là viết cuốn sách hồi ký. Trong cuốn hồi ký của mình, cô đã không ngần ngại chia sẻ về những khoảnh khắc đen tối trong cuộc đời mình, bao gồm cả việc trải qua những năm tháng đầy bi kịch dưới sự kiểm soát của người khác. Cô viết: "Không có được một giây phút bình yên, những lời phán xét từ những người xa lạ, những người thậm chí không biết tôi, bị gia đình tước đoạt quyền tự do và mất đi niềm đam mê với những thứ tôi yêu thích".

Cuốn sách của Britney Spears đã tiết lộ sâu hơn về cảm giác của cô khi bị giới hạn trong cuộc sống và sự nghiệp của mình. Cô viết: "Tôi đã trở thành một người máy. Nhưng không chỉ là một robot mà còn là một loại robot đồ chơi của trẻ em. Tôi đã ấu trĩ đến mức đánh mất đi những gì khiến tôi cảm thấy là chính mình".

Cô cũng chia sẻ sự đau khổ trong những năm tháng mà cô thiếu quyền tự chủ cá nhân. Spears viết: "Quyền bảo hộ đã tước bỏ tư cách phụ nữ của tôi, biến tôi thành một đứa trẻ. Tôi trở thành một thực thể hơn là một con người trên sân khấu. Tôi luôn cảm nhận được âm nhạc trong xương và máu của mình, nhưng họ đã đánh cắp nó từ tôi".

Cuốn sách "Người phụ nữ trong tôi" được cho là sẽ giúp công chúng thấy được những khó khăn mà Britney Spears đã đối mặt với các thách thức trong quá khứ ra sao. Cuốn hồi ký này hứa hẹn sẽ đem lại những câu chuyện để dư luận hiểu được người phụ nữ mạnh mẽ sau cái bóng của một ngôi sao và quyền bảo hộ kéo dài 13 năm.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem