Buffon nguyện 'chết sớm' nếu Italia vô địch Euro

Thứ bảy, ngày 09/06/2012 10:10 AM (GMT+7)
Dân Việt - Thủ thành của Italia luôn tin rằng anh và các đồng đội sẽ góp mặt trong trận chung kết và anh nguyện trả giá 2 đến 3 năm tuổi thọ để lên ngôi vô địch.
Bình luận 0

Trên Facebook của mình, cầu thủ đang khoác áo Juve bày tỏ quyết tâm lớn lao cho kỳ Euro đã chính thức được khởi tranh với khẩu hiệu đầy quyết tâm: nguyện đánh đổi 2 đến 3 năm tuổi thọ để lấy chức vô địch cho Italia.

img
Buffon còn đang phân vân không biết nên đánh cược bao năm tuổi thọ: 2 năm sợ hơi ít mà 3 năm thì quá nhiều

Cũng giống như tại World Cup 2006, tuyển Italia gặp muôn vàn khó khăn tại kỳ Euro năm nay. Đó là một loạt scandal bán độ với một loạt cầu thủ bị triệu tập và sắp bị triệu tập. Trong số đó, nhiều thông tin chưa chính thức cho rằng có cả những cái tên đình đám như thủ thành Buffon của Juve.

Trong thời khắc khó khăn này, Buffon đã bày tỏ quyết tâm lớn đồng thời khích lệ tinh thần đồng đội: Chúng tôi đều chờ đợi, mong ước, tin tưởng… Riêng tôi, xin nguyện đổi 2 đến 3 năm tuổi thọ để lấy chức vô địch cho Italia. Chúng tôi chờ đợi ngày ăn mừng theo phong cách Italia. Đối với tôi mà nói, đó là món quà hoàn mỹ.

Phát biểu trước thềm khai mạc Euro 2012, “người nhện” cũng hi vọng rằng những u ám của bóng đá Italia không làm phân tán tư tưởng các cầu thủ: Qua thời gian nỗ lực tập luyện, tôi muốn xem tuyển sẽ trình diễn như thế nào tại Euro lần này. Tôi tin rằng những chuyện không hay, những ngày u tối sẽ không làm ảnh hưởng đến bất kỳ cầu thủ nào.

Không chỉ lên dây cót cho các đồng đội bằng lời nguyện cầu được chết sớm, Buffon còn hiệu triệu các CĐV nhà: Sự cổ vũ của các bạn là điều vô cùng quan trọng với chúng tôi, giúp chúng tôi có thêm động lực thi đấu, cũng như để chúng tôi tin rằng mình không bao giờ bỏ cuộc, luôn cố gắng giành chiến thắng.

Vẫn chưa rõ vì sao Buffon can đảm đánh đổi tuổi thọ lấy chức vô địch cho Italia nhưng lại không nói rõ ràng sẽ đánh đổi bằng 2 hay 3 năm tuổi thọ. Chắc anh vẫn còn có chút phân vân cho sự liều lĩnh của mình.

Tại World Cup 2006, HLV tuyển Italia lúc đó là Lippi đã hứa sẽ cạo trọc đầu nếu tuyển lên ngôi vô địch. Nhưng khi tuyển Italia chiến thắng Pháp trong trận đấu cuối cùng, không ai thấy ông Lippi đả động đến lời hứa.

Trận đấu đầu tiên của Italia tại Euro năm nay là cuộc chám trán ĐKVĐ, ứng viên số 1 cho ngôi vô địch, Tây Ban Nha. Tại Thụy Sĩ và Áo 4 năm trước, họ đã bại trước Tây Ban Nha sau loạt 11m.

Theo 163

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem