Buộc CH Czech "tắt tiếng", ĐT futsal Việt Nam lọt vào vòng 1/8 World Cup

Tuệ Minh Chủ nhật, ngày 19/09/2021 21:34 PM (GMT+7)
Tối nay (19/9), ĐT futsal Việt Nam đã thi đấu đầy quả cảm, hòa 1-1 trước CH Czech, qua đó giành quyền vào vòng 1/8 FIFA Futsal World Cup 2021.
Bình luận 0

ĐT futsal Việt Nam và cú cứa lòng hỏng ăn

Trước khi bước vào cuộc đọ sức với đội bóng hạng 15 thế giới CH Czech, ĐT futsal Việt Nam chịu sức ép phải có 1 điểm mới có vé lọt vào vòng 1/8 với tư cách 1 trong 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Nếu thua, ĐT futsal Việt Nam sẽ không có quyền tự quyết, phải trông chờ vào kết quả các cặp đấu khác.

ĐT futsal Việt Nam vs Czech - Ảnh 1.

Tiền đạo Minh Trí nỗ lực dứt điểm trong những cơ hội phản công của ĐT futsal Việt Nam. Ảnh: VFF

So với đội hình xuất phát 2 trận gặp Brazil (thua 1-9) và Panama (thắng 3-2), HLV Phạm Minh Giang đã đưa ra 2 sự thay đổi người: Phạm Đức Hòa đeo băng đội trưởng đá chính thế chỗ fixo (hậu vệ thòng) Trần Văn Vũ bị "treo giò" do đã nhận 2 thẻ vàng.

Ở vị trí chạy cánh, ala Nguyễn Anh Duy ra sân từ đầu thay Lê Quốc Nam. Cánh còn lại vẫn do Châu Đoàn Phát quán xuyên. Vị trí pivot (tiền đạo) vẫn là Minh Trí và trong khung gỗ là thủ môn Hồ Văn Ý.

Diễn biến trên sân không nằm ngoài dự đoán của ban huấn luyện ĐT futsal Việt Nam khi CH Czech với độ tuổi trung bình khá cao (28,9) đã chủ động đẩy cao đội hình "đánh phủ đầu" với quyết tâm sớm có bàn thắng dẫn trước để kiểm soát hoàn toàn thế trận theo cách của mình. Thủ môn Vahala thường đẩy cao lên tận giữa sân gia tăng sức ép "power-play".

Ngay từ phút đầu tiên, Hồ Văn Ý đã phải trổ tài cứu thua sau cú dứt điểm cận thành của Lukas (số 6). Khoảng thời gian sau đó, Czech vẫn tấn công đa đạng và tranh thủ dứt điểm nhanh mỗi  khi có khoảng trống. 

Tuy nhiên, các cú sút của Zaruba (số 4) và đội trưởng Resetar (số 7) vẫn không đủ hiểm hóc để thắng được phản xạ tuyệt vời của thủ thành ĐT futsal Việt Nam.

Chính sự chắc chắn, vững vàng của Hồ Văn Ý đã giúp các đồng đội càng chơi càng tự tin, mạnh dạn cầm bóng đột phá mỗi khi có cơ hội phản công.

ĐT futsal Việt Nam vs Czech - Ảnh 2.

Châu Đoàn Phát bỏ lỡ một cơ hội mười mươi ở phút thứ 10 trận đấu với CH Czech tối nay. Ảnh: VFF

Tình huống đáng tiếc nhất xuất hiện ở phút thứ 10 khi Châu Đoàn Phát (số 4) đi bóng kỹ thuật loại bỏ cầu thủ phòng ngự CH Czech trước khi cứa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Trong nửa sau hiệp 1, ĐT futsal Việt Nam cũng có thêm những cơ hội từ những tình huống phản công. Đáng chú ý nhất là cú sút của Đức Tùng (số 10) phút 15 nhưng thủ môn Vahala cũng chơi tập trung để cản phá thành công. Sau tình huống này 2 phút, Vũ Đức Tùng đã bị chấn thương sau một pha va chạm với cầu thủ CH Czech và phải rời sân bằng cáng, không thể thi đấu.

Bên phía CH Czech, các chân sút Zaruba, Resetar... vẫn mệt mài, kiên nhẫn sút bóng. Nhưng cứ sau mỗi cú sút họ lại cảm thấy nản lòng thêm chút ít khi chứng kiến thủ môn Hồ Văn Ý "bay lượn" giữ sạch lưới cho ĐT futsal Việt Nam.

1 phút "bùng nổ"

Sau giờ nghỉ, thế trận không có gì thay đổi khi CH Czech vẫn nỗ lực tấn công nhưng không thể xuyên thủng "bức tường lửa" do ĐT Việt Nam tạo ra.

Ở nhiều thời điểm, có cảm giác như các học trò HLV Tomas Neumann đã nôn nóng và bế tắc khi không thể phối hợp tiếp cận khung thành thủ môn Hồ Văn Ý mà chỉ cố gắng sút xa.

Trong thế trận đó, ĐT futsal Việt Nam mới là những người tạo ra những cơ hội nguy hiểm hơn từ những đường chuyền dài vượt tuyến lên trên. Nhưng cũng như Hồ Văn Ý, thủ môn Vahala đã chơi rất xuất sắc để cản phá những pha dứt điểm của Minh Trí, Đắc Huy và đặc biệt là cú đặt lòng hiểm hóc của Anh Duy (số 7) phút 30.

Buộc CH Czech "tắt tiếng", ĐT  futsal Việt Nam lọt vào vòng 1/8 World Cup - Ảnh 3.

Các CĐV Việt Nam có mặt tại nhà thi đấu Kaunas Arena cổ vũ nhiệt tình cho ĐT futsal Việt Nam. Ảnh: Getty

Đến phút 32, may mắn đã ở bên ĐT futsal Việt Nam. Trong một tình huống Czech phối hợp đập nhả ăn ý hiếm hoi đánh vào trung lộ và kết thúc bằng cú sút chéo góc của Zaruba (số 4) đưa bóng trúng cột dọc.

Kịch tính được đẩy lên cao trong khoảng 5 phút cuối trận. Phút 35, các CĐV Việt Nam có mặt tại nhà thi đấu Kaunas Arena đã có dịp ăn mừng khi Châu Đoàn Phát tỏa sáng với pha đi bóng dũng mãnh vượt qua 2 cầu thủ CH Czech ở giữa sân và tung cú sút quyết đoán đưa bóng qua 2 chân thủ môn Vahala mở tỷ số.

Buộc CH Czech "tắt tiếng", ĐT  futsal Việt Nam lọt vào vòng 1/8 World Cup - Ảnh 4.

Châu Đoàn Phát (số 4) ăn mừng bàn mở tỷ số vào lưới CH Czech tối nay. Ảnh: Getty,

Nhưng niềm vui của ĐT futsal Việt Nam không kéo dài lâu. Đúng 1 phút sau, từ sai lầm của đội trưởng Đức Hòa, Resetar (số 7) đã dứt điểm gỡ hòa 1-1.

Những phút còn lại của trận đấu, CH Czech vẫn tỏ rõ quyết tâm đá bại ĐT Việt Nam. Sau khi hội ý, trong khoảng hơn 1 phút còn lại, Czech quyết định chơi tấn công tổng lực power-play để tìm kiếm bàn thắng nhưng bất thành.

Hòa chung cuộc 1-1 với CH Czech, ĐT futsal Việt Nam (4 điểm/3 trận) đã giành quyền vào vòng 1/8 World Cup với tư cách 1 trong 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Thành tích này của thầy trò HLV Phạm Minh Giang thậm chí còn thuyết phục hơn kết quả có được ở FIFA Futsal World Cup Colombia 2016 khi cách đây 5 năm, chúng ta chỉ giành được 3 điểm ở vòng bảng.

Buộc CH Czech "tắt tiếng", ĐT  futsal Việt Nam lọt vào vòng 1/8 World Cup - Ảnh 3.

Danh sách thi đấu của ĐT futsal Việt Nam và CH Czech tối 19/9.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem