Bưởi tiến vua
-
Với ông Năm Huệ, con người có tổ tông thì cây cối cũng có gốc gác. Đúng đất, đúng quê thì cây mới cho trái ngọt. Giống như đất Hòa Lộc phải trồng xoài cát, đất Tân Triều phải trồng bưởi đường lá cam. Việc trồng và bán bưởi đặc sản cũng phải đúng “chất” Tân Triều thì ông Năm mới chịu.
-
Cứ mỗi mùa bưởi Đại Minh ra hoa, người dân xã Đại Minh (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) lại tất bật, tỉ mỉ chọn từng bông hoa, rồi thụ phấn cho bưởi. Nhờ vậy, người trồng bưởi Đại Minh luôn có những vụ bưởi bội thu, quả trĩu cành.
-
Vùng bưởi Đại Minh từ lâu được mệnh danh là bưởi tiến vua. Hai năm nay bưởi tiến vua rớt giá thê thảm, khiến nhiều người đứng ngồi không yên…
-
Bưởi Luận Văn (Thọ Xuân, Thanh Hóa) được nhiều người biết đến là một sản vật “tiến vua” ngày xưa. Ngày nay, loại bưởi này vẫn đang rất được ưa chuộng, nhất là vào dịp tết. Vào những ngày cận tết, giá mỗi quả bưởi to đẹp lên đến nửa triệu đồng, tuy nhiên, nhiều lúc nông dân vẫn không đủ hàng để bán.
-
Thời điểm hiện tại, giá thương lái mua tại vườn dao động từ 80 -120 nghìn đồng/ quả, tùy theo loại to hay nhỏ. Càng đến gần những ngày giáp tết, giá càng lên cao...
-
Mặc dù thời tiết không thuận lợi, trời mưa nặng hạt nhưng vẫn có hàng nghìn du khách đến tham dự đêm nghệ thuật và tham quan các gian hàng tại Lễ hội Bưởi Đại Minh và khám phá Danh thắng Quốc gia Hồ Thác Bà năm 2019.
-
Dù gần triệu đồng 1 quả, bưởi đỏ tiến vua vẫn được nhiều khách đặt mua cho dịp Tết. Vì loại bưởi này hiếm, số lượng ít nên khách hàng thường đặt trước cả tháng.
-
Bưởi Đại Minh (hay còn gọi bưởi “tiến Vua”) là giống bưởi ngon, từ lâu đã nổi tiếng trong vùng. Nhiều năm trở lại đây, cây bưởi Đại Minh trở thành cây trồng chủ lực, đem lại thu nhập cao cho người dân xã Đại Minh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
-
Cầm quả bưởi Diễn, cam Xã Đoài chín mọng nước trên tay ít ai biết rằng phải mất 16 năm trồng và chăm sóc, ông Trần Ngọc Nhơn (64 tuổi) ở đồi K4, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, mới có thành quả được như ngày hôm nay.
-
Nói đến Đoan Hùng, người ta thường nghĩ đến những đồi cọ nhấp nhô, những nương chè uốn lượn trong nắng chiều miền trung du… Nhưng không thể không nhắc đến một loại trái cây đặc sản của vùng đất này, đó là bưởi Đoan Hùng.