Buồn chuyện gia đình, rút dao tự đâm thấu tim

Cao Thuyên Thứ hai, ngày 01/12/2014 10:57 AM (GMT+7)
Sáng nay (1.12), bệnh nhân Võ Minh Chánh (49 tuổi, ngụ KP.4, phường Hòa Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã được Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh cứu sống, hiện vẫn còn nằm tại phòng hồi sức sau phẫu thuật để được chăm sóc theo chế độ đặc biệt…
Bình luận 0
Trước đó - vào lúc 16h30 ngày 30.11, bệnh nhân Võ Minh Chánh nhập viện trong tình trạng có vết đâm ở ngực, bị hôn mê sâu, mất nhiều máu, huyết áp, nhịp tim không ổn định…

Qua nhiều giờ thao tác của kíp mổ và kịp thời tiếp máu, bệnh nhân Chánh mới dần hồi phục. Theo các bác sĩ kíp mổ, vết dao đã đâm vào ngực trái, xuyên qua phổi bên trái rồi thấu tim bệnh nhân. 

img
Ông Chánh đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện.

Theo người thân bệnh nhân, ông Chánh (nhà ở Biên Hòa) đi công chuyện lên Xuân Lộc, do “bức xúc cá nhân” đã tự rút dao đâm vào ngực mình.

 

Bác sĩ Sử Sơn - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh cho biết, đến 9h sáng nay, bệnh nhân Chánh đã trong tình trạng ổn định, tuy nhiên vẫn phải được theo dõi, chăm sóc theo chế độ đặc biệt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem