Cá rô đầu vuông
-
Ông Khoản làm chủ 2 trang trại chăn nuôi lợn với quy mô gần 2.500 con mỗi năm ở xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình). Bắt kịp xu thế và thị hiếu thị trường, năm 2021, ông đầu tư thời gian tìm hiểu về cá rô đầu vuông và đầu tư nuôi cá rô đầu vuông...
-
Nhiều nông dân ở xã Đồng Quang, huyện Gia Lộc (Hải Dương) đã biết phát huy diện tích mặt nước tập trung vào nuôi trồng thủy sản cho hiệu quả kinh tế cao. Trong đó mô hình nuôi ếch kết hợp với nuôi cá rô đầu vuông của gia đình anh Nguyễn Văn Hưng, thôn An Thư, xã Đồng Quang, huyện Gia Lộc là một điển hình.
-
Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai thành công mô hình phát triển nuôi thủy sản ở miền núi A Lưới gắn với du lịch sinh thái, với các loại cá nuooi như cá rô đầu vuông, cá koi và nuôi ếch.
-
Hiện thương lái tìm đến tận ao nuôi ở huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) thu mua cá rô đầu vuông loại 300 gram/con với giá 38.000-40.000 đồng/kg, tăng gần 16.000 đồng/kg.
-
Mô hình nuôi cá rô đầu vuông được triển khai từ tháng 12/2021, với quy mô 10.500 con cá rô giống, nuôi trong ao đất có diện tích khoảng 700 m2 ở xã Trà Tân, do Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ nông nghiệp huyện Đức Linh (tỉnh Bình Thuận) hỗ trợ.
-
Gần đây, nhiều hộ nuôi cá rô đầu vuông trong tỉnh Hậu Giang đang gặp khó vì tiêu thụ chậm, trong khi giá thức ăn chăn nuôi tăng lên liên tục.
-
Tỉnh Bình Định đã thả 8.000 con cá rô đầu vuông, 7.000 con cá trắm cỏ xuống đầm Trà Ổ và 6.000 con cá chẽm giống xuồng đầm Thị Nại, nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản thường xuyên.
-
Trong những ngày gần đây, nhiều hộ nuôi cá rô đầu vuông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang thấy vui, bởi giá cá rô đang tăng mạnh, người nuôi có lời.
-
Tận dụng vùng đất cát gần nhà, anh Nguyễn Hữu Hà, thôn An Định, xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) đã xây dựng mô hình chăn nuôi tổng hợp cho thu nhập cao. Với diện tích trang trại 4 ha, anh đã đầu tư nuôi cá, ếch, vịt và phát triển thêm ngành dịch vụ, thu lãi mỗi năm trên 600 triệu đồng.
-
Nhớ một ngày mưa, mưa rả rích kéo dài suốt cả đêm, sáng hôm sau mưa lại càng thêm nặng hạt. Đang ngồi bó gối trong nhà nhìn những bọt mưa bong bóng trôi theo dòng nước ngoài sân…Bỗng… có vật gì lay động, một rồi hai con vật đen đen ngoe nguẩy trên nền sân gạch, dường như chúng có ý định tìm đường vượt qua con lộ trước nhà. Định thần nhìn kỹ, tôi reo lên vui sướng: “Má ơi, cá rô lên lộ!”