Ca sĩ Hiền Thục khoe ảnh trẻ đẹp như thiếu nữ, úp mở chuyện tình yêu

Ngọc Mi Thứ năm, ngày 02/05/2019 15:05 PM (GMT+7)
"Tháng 5, gió thổi bay bồ công anh nhẹ bẫng, nếu vẽ một bức tranh, anh sẽ tô màu gì cho tình yêu này? Có lẽ thêm một chút màu nước mắt, cho mỗi lần em nói: em nhớ anh!" - Ca sĩ Hiền Thục viết.
Bình luận 0

img

Ca sĩ Hiền Thục khoe ảnh trẻ đẹp như thiếu nữ, úp mở chuyện tình yêu.

Sau khi sinh con gái Gia Bảo vào năm 2002 và kết thúc mối quan hệ với nhạc sĩ Tuấn Thăng, ca sĩ Hiền Thục chấp nhận cuộc sống làm mẹ đơn thân suốt 17 năm qua. Mới đây, giọng ca "Nhật ký của mẹ" bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái đậm chất ngôn tình ngọt ngào về chuyện tình yêu thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Cụ thể, Hiền Thục viết: "Những ngày hạ len lén gần bên, chầm chậm đưa tháng 5 lại đến. Tháng 5, tháng của em và anh! Em cởi áo khoác, trút bỏ khăn ấm, xếp gọn quần jean và cột cao mái tóc. Chọn váy lụa xanh, thướt tha như gió, ngọt lịm như mây đón những tia nắng đầu hè rực rỡ tươi màu em nhớ anh. Em xa anh, đã quá lâu...Ở bên đó nơi lồng ngực trái, anh có dành chỗ nhỏ cho em? Hãy làm phép thử:

Ngăn thứ nhất: mẹ. Ngăn thứ ba: cún nhỏ cún lớn. Ngăn thứ tư: rock and guitar. Em chỉ mong ở cùng ngăn thứ hai, nơi của bút, màu, cọ vẽ... Một cô gái, lại đem lòng phơi bày cho anh thấy cô ấy yêu anh bao nhiêu, một cô gái niềm kiêu hãnh vì anh đổ liêu xiêu, hẳn cô ấy nhớ thương anh rất nhiều. 

img

Hôm qua, mưa bay nhẹ, trời vào hạ cùng cái oi ả ướt mồ hôi. Ở đây, không có hoa dầu bay, nhưng em chưa bao giờ quên tay đan bàn tay đầu mùa hè năm ấy. Em không hẹn, ta không hẹn, mãi mãi không ước hẹn. Trọn vẹn, là một từ xa xôi... Tiếng nhạc khe khẽ vang lên từ chiếc loa togo, cô gái ngồi trông ra cửa sổ, ánh mắt mông lung lắng nghe...”Hồi ức anh để lại cho em quá đẹp đẽ. Nó giống như chiếc hình xăm khó mà xoá sạch...” em nhớ tatoo lấp ló nơi cổ tay mỗi lần anh mặc sơ - mi đi làm, măng - sét đã cài rất kín.

Tháng 5, gió thổi bay bồ công anh nhẹ bẫng, nếu vẽ một bức tranh, anh sẽ tô màu gì cho tình yêu này? Có lẽ thêm một chút màu nước mắt, cho mỗi lần em nói: em nhớ anh!".

img

Đây không phải lần đầu ca sĩ Hiền Thục chia sẻ trên mạng xã hội những dòng tâm sự ngọt ngào như người đang yêu. Giọng ca "Nhật ký của mẹ" từng viết: "Hôm nay của anh thế nào? Ngày không anh của em trôi qua lặng lẽ. Chỉ thắc mắc mỗi một điều rằng anh có cần em không? Khi đủ lớn người ta sẽ nhận ra điều khác nhau giữa em yêu anh vì em cần anh, và em cần anh vì em yêu anh" hay "Vui hay buồn của em đặt trong tay anh, mặc anh có nói em yếu đuối. Lý trí quá, chắc gì đã yêu em. Phải không? Yêu chẳng màng cho ngày sau”...

img

img

Hiện tại, ca sĩ Hiền Thục vẫn sở hữu nhan sắc và vóc dáng gợi cảm không tỳ vết dù ở tuổi 38. 

img

Trước những ý kiến trái chiều về bức ảnh lấy tay che ngực trần đăng tải cách đây không lâu, bà mẹ một con cho biết, cô không có ý định thay đổi hình tượng sang một quý cô phóng khoáng sốc nổi.

"Từ nào giờ Thục vẫn vậy thôi, huống chi giờ đã chạm ngưỡng 40 nên càng không có chuyện biến hình lạ lùng. Thục vẫn là Thục dịu dàng của các em bé, các bà mẹ. Là Thục trẻ trung nhiệt huyết của thanh niên thiếu nữ...Tuyệt nhiên không sỗ sàng khêu gợi. Những hình ảnh này, Thục tự chụp cho mình, ghi lại cái thanh xuân cần giữ cho cả đời của một người phụ nữ. Có khi, khi đã đi qua đỉnh dốc cuộc đời, thì nhìn lại mình vẫn có cái để tạc dạ, để khi luống tuổi móm mém cười vẫn nhớ mình đã từng lộng lẫy thanh tân như thế..." - Bà mẹ một con cho hay.

Hiền Thục lên tiếng sau bức ảnh lấy tay che ngực trần gây tranh cãi

Gây sửng sốt với bộ ảnh táo bạo, nữ ca sĩ ngay lập tức lên tiếng giải thích lý do chụp hình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem