Cả thế giới dưới chân... bạch tuộc

Thứ sáu, ngày 09/07/2010 10:54 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Biến một chú bạch tuộc thành một vị thánh rồi lại biến vị thánh thành món nhắm! Có lẽ chỉ bóng đá mới có sức mạnh ấy.
Bình luận 0
img
Paul - với nhiều người là vị thánh, nhưng với không ít người giờ đáng là... món nhắm.
Hơn cả nhà tiên tri

Các cơ quan đứng đầu và các nhà lãnh đạo của các nước thua trận tại World Cup 2010… đã bị tác động và bị ảnh hưởng vì World Cup thế nào đã thấy rõ: Tổng thống Nigeria cấm đội nhà thi đấu hai năm, HLV Pháp phải điều trần trước Quốc hội… Qua những chuyện này, cả hành tinh mới hay, bóng đá là thứ khoa học siêu việt nhất.

Paul là gì? Là một con bạch tuộc. Một món ăn cho những người thích hải sản, một con quái vật trong mắt những người ưa chuyện phiêu lưu trên đại dương và là một vị thánh, có thể sánh ngang với... nhà tiên tri Nutra Damus (!) trong tâm tưởng của những tín đồ túc cầu giáo.

Mọi yếu tố hiện hữu: Chính trị học, Kinh tế học, Nhân chủng học… đều không đóng góp gì cho kết quả của một trận đấu. Kết quả thắng thua luôn là một ma trận không lời giải. Thế nên, người ta buộc phải giải thích môn khoa học siêu việt này bằng một cách khác: Chú bạch tuộc Paul.

img
 

Paul thực ra chỉ là công cụ của một trò chơi trong một nhà hàng tại Đức. Mỗi lần có đội tuyển Đức ra sân, chú ta bị đặt trước hai hộp thức ăn mang màu cờ của Đức và của đối thủ, chú bò đến bên nào ăn trước là người ta bảo rằng chú nhận bên ấy chiến thắng.

Oái ăm một nỗi là hồi Euro 2008, Paul dự đoán đúng đến 80% các trận đấu có Đức tham gia. Tại World Cup lần này, sau trận Đức - Tây Ban Nha, con số dự đoán chính xác ấy là 100% (hơn tất cả các nhà tiên tri, phù thuỷ, thầy bói…).

Khổ thân bạch tuộc

Theo nhà cái William Hill (tổ chức cá cược lớn nhất thế giới), trước cuộc chạm trán Đức - Tây Ban Nha, một anti-fan (người thù địch) của Paul cho rằng, việc dự đoán của chú bạch tuộc này chẳng qua chỉ là một trò bịp bợm.

Chính vì thế, người đàn ông này đã quyết định đặt 500.000 Euro cho đội Đức thắng. Đây là lượng tiền mặt lớn nhất mà một cá nhân đặt cược tính cho đến thời điểm này ở World Cup. Và cũng như Nutra Damus, Paul hoàn toàn có thể nói với người này câu bất hủ của bậc thánh tiên tri: "Con sẽ nhận hậu quả khủng khiếp nếu không nghe lời ta".

Sau trận Đức thua Tây Ban Nha, khốn khổ cho Paul là những người đã nhào nặn nó thành một vị thánh lại đang có ý định đen tối. Một kế hoạch cực kì kinh khủng với thánh Paul và vô cùng khoái chí với con người: Biến Paul thành món nhắm!

Những người Đức, những người đã lấy Paul làm chỗ dựa tâm linh đã đưa ra vô vàn lời đề nghị hấp dẫn để chú bạch tuộc này đi vào cõi vĩnh hằng (cho bõ tức): Nào thì chiên, nào thì hấp, phức tạp một tí thì thái nhỏ rang cơm, còn đơn giản một tí thì là nướng.

Cay đắng nhất một điều "Quýt làm, cam chịu", Paul thì vẫn nhởn nhơ mà đồng loại của chú đang bị đi về cõi vĩnh hằng trên mọi bàn ăn khắp Agentina, Anh và cả Đức. Đúng là đã ghét thì ghét cả họ, cả hàng...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem