Các tuyển thủ Việt Nam thừa nhận đẳng cấp của Nhật Bản trước Iran

Thứ tư, ngày 30/01/2019 21:15 PM (GMT+7)
Dù đang một thế trận sòng phẳng ở trận tứ kết nhưng các tuyển thủ Việt Nam phải thừa nhận đẳng cấp vượt trội của Nhật Bản sau trận đấu với Iran.
Bình luận 0

Ở vòng bảng, Việt Nam đã thua tâm phục, khẩu phục 0-2 trước ứng cử viên vô địch Iran. Tiếp đó, thầy trò HLV Park Hang-seo lại thi đấu rất sòng phẳng và có quãng thời gian vượt trội khi gặp Nhật Bản ở tứ kết. Tuy nhiên, khi theo dõi chiến thắng của Samurai Xanh trước Team Meli, các tuyển thủ Việt Nam buộc phải thừa nhận người Nhật đã cố tình "giấu bài".

img

Tại Asian Cup 2019, Nhật Bản thi đấu rất thực dụng khi sẵn sàng nhường bóng cho đối thủ và tập trung phòng ngự để bảo toàn tỉ số. Trước một đối thủ quá mạnh như Nhật Bản, tuyển Việt Nam vẫn chơi ăn miếng trả miếng và tạo ra thế trận không quá lép vế với một số cơ hội ghi bàn khá tốt. 

Nhiều CĐV đã tiếc nuối và cho rằng chúng ta không hề kém cạnh, thậm chí là tiệm cận với trình độ của đội bóng từng lọt vào tứ kết World Cup. Thế nhưng, chứng kiến màn trình diễn vượt trội của Samurai Xanh trước Iran, không chỉ NHM mà đến các tuyển thủ Việt Nam cũng phải thừa nhận họ đã chưa dùng hết "công lực" khi hai đội đối đầu ở lượt trận tứ kết. 

Sau trận đấu tối 28.1, tiền vệ Đức Huy xuýt xoa: "Takumi đá với đội mạnh kinh thật, lộ ngay đẳng cấp thật. Nhật Bản ai đá cũng đơn giản mà quá hay". 

Hậu vệ Văn Hậu cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với những cầu thủ đẳng cấp châu Âu của Nhật Bản: "Osako đá đơn giản mà hay quá. Tiền đạo số 7 cũng đẳng cấp quá, cậu đấy từng ghi bàn vào lưới Barcelona đấy, cú vuốt má quá đẹp. Takashi Inui chân quá dẻo mà nhanh".

Còn tiền vệ đa năng Hùng Dũng thì đánh giá Iran vẫn đá hay hơn hẳn Việt Nam dù để thua đến 3-0: "Iran đá phóng khoáng hơn đội mình. Nhưng đội Iran đá nóng vội quá nên mới thua".

Sơn Trần (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem