Cấm không được thì giết

Thứ tư, ngày 22/05/2013 19:10 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Triệt để chống “vàng tặc”, chủ tịch UBND xã Xuân Chinh, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa, đã có sáng kiến vô tiền khoáng hậu là... mua thuốc trừ sâu đổ vào các hầm đào vàng.
Bình luận 0
img

- Trời đất, hết chuyện đùa hay sao mà sếp lại... nghịch thuốc trừ sâu như thế?

- Sếp bảo muốn chống “vàng tặc” thì phải sử dụng các biện pháp quyết liệt nhất.

- Chống “vàng tặc” như sếp khác nào mắc điện để chống trộm, chống chuột bọ gây hậu quả chết người, khối kẻ phải đi tù rồi đấy.

- Sếp còn chỉ đạo hễ thấy ai chui vào hầm đào vàng thì cứ việc... lấy đất lấp cửa hầm lại.

- Chống “vàng tặc” là đúng, nhưng chống bằng cách... sát hại họ với các thủ đoạn cực kỳ nguy hiểm như hạ độc, chôn sống người ta, chưa kể hậu quả nghiêm trọng nữa là hủy hoại môi trường sống... có chấp nhận được không? Thật là nhận thức pháp luật quá kém. Cách hành xử “quản không được thì cấm” đã là tệ rồi, nay sếp này “cấm không được thì giết”, thật là quá tệ. Cứ đà này, xã hội ta rồi sẽ ra sao?

- Chưa rõ có ai chết vì bị hạ độc hay chôn sống chưa, nhưng cũng xin bái phục kiểu “chơi dại” quá liều của sếp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem