Căn bệnh lạ lùng tại nông thôn Kazakhstan: Nhiều người ngủ li bì rồi... mất trí nhớ

Huyền My Thứ tư, ngày 10/09/2014 07:32 AM (GMT+7)
Một căn bệnh lạ lùng chưa từng có đang hoành hành trong ngôi làng của Kazakhstan, khiến trẻ em và người lớn bỗng dưng chìm vào giấc ngủ li bì trong nhiều ngày và sau khi tỉnh họ gần như không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra.
Bình luận 0

Dân làng Kalachi thuộc khu vực Akmolinsky những ngày này hoang mang tột cùng khi phát hiện một ổ dịch bí ẩn được báo cáo gây ra “bệnh ngủ”. Hãng tin Interfax đưa tin, ngày 3.9, 3 người dân đầu tiên đã được đưa tới bệnh viện với các triệu chứng của “bệnh não không rõ nguyên nhân”. Bệnh nhân là 1 phụ nữ 64 tuổi và 2 trẻ vị thành niên. Những ngày sau đó, rất nhiều bệnh nhân khác đã nhập viện điều trị với những triệu chứng tương tự. Theo ước tính, đến ngày 8.9, có khoảng 60 người mắc căn bệnh lạ này.

Người dân tìm đến các cơ sở y tế yêu cầu trợ giúp họ các loại thuốc để chống lại cơn buồn ngủ, tiếp đến là mất trí nhớ và bị ảo giác. Tất cả những người này đều được chẩn đoán bị bệnh não không rõ nguyên nhân. Nhiều chuyên gia y tế, các nhà khoa học từ Viện Y học phóng xạ và sinh thái của Kazakhstan đã vào cuộc, song không thể xác định được nguyên nhân chính xác của căn bệnh lạ này.

Các chuyên gia đã loại trừ các yếu tố truyền nhiễm do vi khuẩn và đảm bảo rằng các nền bức xạ ở trong làng vẫn nằm trong giới hạn bình thường. Nồng độ tối đa cho phép của muối và kim loại nặng cũng không vượt quá mức độ cho phép. Các chuyên gia y tế nghi ngờ rằng, nguyên nhân khiến người dân bị chứng “ngủ say” có thể do họ hít phải hơi sơn trong những tầng hầm trong suốt mùa nóng.

Các phương tiện truyền thông của Kazakhstan cho rằng, số người bị nhiễm “bệnh ngủ” trên thực tế cao hơn nhiều so với con số được báo cáo.

Theo kênh truyền hình KTK, ngay sau khi lễ khai giảng năm học mới ở làng Kalachi bắt đầu từ ngày 1.9, có 9 đứa trẻ từ lớp học trở về nhà đã bị rơi vào “chế độ ngủ đông”, mê man trong nhiều ngày. Khi tỉnh dậy, những trẻ em này đều có những hành xử kỳ lạ. Bọn trẻ bị ảo tưởng và ảo giác, một số khác có những hành động tự làm tổn thương bản thân mình. Ngoài số trẻ em nói trên, nhiều người lớn cũng mắc chứng bệnh này, trong đó có một bác sĩ của bệnh viện trong làng.

Theo báo cáo, trước đó, các bác sĩ đã không nghi ngờ bất cứ điều gì kỳ lạ khi xuất hiện những bệnh nhân đầu tiên. Các bác sĩ chỉ đưa ra chẩn đoán ban đầu là những bệnh nhân này bị ngộ độc rượu.

Làng Kalachi có 680 người dân sinh sống, cách đấy không xa (600m) là khu đô thị Krasnogorsk, nơi đang có 6.500 người dân sống. Từ thời Liên Xô chưa tan vỡ, làng Kalachi vốn có một mỏ quặng và dân chúng chủ yếu sống bằng nghề thợ mỏ.

   Lần đầu tiên xuất hiện căn bệnh lạ này ở Kalachi là hồi tháng 3 năm 2013, 6 bệnh nhân đã nhập viện cùng lúc với triệu chứng tương tự. Đợt dịch thứ hai xuất hiện vào lễ Phục sinh năm 2013 và lặp lại 3 lần sau đó. Đợt dịch vào tháng 9 năm nay ghi nhận số bệnh nhân cao nhất từ trước đến nay.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem