Cán bộ trại giam kể lại giây phút kinh hoàng bị CSGT rượt chém trọng thương

Thứ năm, ngày 16/10/2014 10:31 AM (GMT+7)
Theo thiếu úy Phạm Văn Điệp (SN 1989, cán bộ Phân trại quản lý phạm nhân thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh Hưng Yên), trước đó giữa anh và nhóm người trên (trong đó có Trần Đình Hiển) không hề quen biết nhau, hai bên càng không có mâu thuẫn hoặc xảy ra xích mích. Đến khi ra đến Công an phường An Tảo (TP.Hưng Yên) thì anh mới biết người gây sự và đánh mình là Trần Đình Hiển, cán bộ CSGT Công an huyện Phù Cừ.
Bình luận 0

Như đã thông tin, vào 12h trưa 12.10, tại khu vực Trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên thuộc đường Chu Văn An (TP.Hưng Yên) đã xảy ra một vụ xô xát giữa một nhóm người (trong đó có một cán bộ CSGT Công an huyện Phù Cừ, Hưng Yên) với cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Hưng Yên.

Thời điểm trên, anh Phạm Văn Điệp (SN 1989) là cán bộ Phân trại quản lý phạm nhân thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh Hưng Yên đang đi từ đường Nguyễn Văn Linh vào đường Chu Văn An (thuộc khu vực Trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên). Bất ngờ. Điệp đã bị một nhóm khoảng chục người, trong đó có Trần Đình Hiển (SN 1989) là CSGT Công an huyện Phù Cừ đến gây sự rồi bị chém trọng thương ở cánh tay.

img
Thiếu úy Phạm Văn Điệp kể lại sự việc.

Một người bán nước trên đường Chu Văn An là nhân chứng vụ việc kể lại rằng: "Sau khi mua kẹo cao su ở quán của tôi, nam thanh niên trên đi ra khỏi quán. Tôi cúi xuống rửa cốc chén, quay ra thì thấy anh này đã bị đấm đá và hành hung, hai bên không hề to tiếng hoặc gây sự gì cả".

Trao đổi với PV, thiếu úy Phạm Văn Điệp, nạn nhân vụ việc kể lại: "Lúc đó tôi đang trên đường tới bệnh viện chăm sóc ông nội đang bị nguy kịch. Khi vừa rời khỏi quán nước thì Hiển xuất hiện và quát rằng: “Mày nhìn đểu tao à, mày thích nhìn đểu không?”. Tôi phân bua rằng mình không hề có ý nhìn đểu, nhưng lập tức liền bị đối tượng này xông vào tát một cái rồi rồi tiếp tục chửi bậy: “…, mày thích không?". Sợ quá, tôi bỏ chạy thì nhóm bạn khoảng chục người đi cùng Hiển cũng lao vào để hành hung tôi. Tôi nhìn rất rõ một đối tượng cầm hai tay hai viên gạch vừa đuổi đánh vừa đạp tôi. Một đối tượng khác quay ra mở cốp xe máy lấy ra một con dao dài khoảng 20cm, tay còn lại cầm thanh phớ dài khoảng 60cm đuổi theo. Đối tượng đó hung hăng chém thẳng vào đầu tôi nhưng tôi kịp né người và giơ tay lên đỡ nên chỉ bị chém trọng thương ở cánh tay.”

img

Khu vực xảy ra vụ xô xát giữa CSGT với cán bộ trại giam.

Sau đó, thiếu úy Điệp bỏ chạy nhưng vẫn bị nhóm của Hiển tiếp tục đuổi theo truy sát, bị chém thêm nhiều nhát nữa nhưng không trúng. Trong lúc xảy ra sự việc, điện thoại iPhone 4 của Điệp có chuông, chuẩn bị rút điện thoại ra nghe thì bị một đối tượng lao vào đá trúng khiến điện thoại rơi ra ngoài. Điệp định ra nhặt nhưng ngoảnh lại vẫn thấy nhóm người trên, một người cầm phớ, dao và một người cầm gạch đuổi theo nên anh tiếp tục bỏ chạy. Lúc này, một thanh niên trong nhóm người trên mặc áo đen đã nhặt lấy đi chiếc iPhone 4 của anh.

“Hung hăng hơn, khi nhóm thanh niên trên đuổi đánh, truy sát, tôi bỏ chạy được khoảng 5 – 6 mét, Hiển còn ngồi lên xe máy để đuổi đánh bằng được tôi. Sau đó, tôi đã dùng một chiếc điện thoại khác để gọi người bạn trong đơn vị tới cứu trợ giúp”, thiếu úy Điệp kể tiếp.

Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng công an đã có mặt để giải quyết sự việc. Nạn nhân Điệp bị thương tích đã được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên.

Theo anh Điệp, trước đó giữa anh và nhóm người trên (trong đó có Trần Đình Hiển) không hề quen biết nhau, hai bên càng không có mâu thuẫn hoặc xảy ra xích mích. Đến khi ra đến Công an phường An Tảo thì anh mới biết người gây sự và đánh mình là Trần Đình Hiển, cán bộ CSGT Công an huyện Phù Cừ.

Công an TP.Hưng Yên cho biết, hiện đã triệu tập những đối tượng liên quan đến vụ việc và tiếp tục làm rõ để xử lý. Cán bộ CSGT Trần Đình Hiển đã bị yêu cầu tạm nghỉ công tác để làm giải trình phục vụ điều tra.

Theo anh Điệp, sau khi xảy ra sự việc, phía gia đình của Hiển cũng đã đến bệnh viện thăm và đặt vấn đề “thương lượng”, không đưa sự việc ra pháp luật để giải quyết nhưng anh không đồng ý. Điệp cho rằng nhóm người trên vô cớ xông vào chém khiến anh bị trọng thương, còn lấy mất cả điện thoại nên anh đề nghị Công an TP.Hưng Yên vào cuộc điều tra, xử lý theo đúng pháp luật.

(Theo Dân trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem