Cận cảnh cô bé không tay viết, vẽ, dạy học, nhặt rau... bằng chân

Chủ nhật, ngày 28/08/2011 06:40 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngay từ buổi học đầu, cô bé Lê Thị Thắm (xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) đã chinh phục các thầy cô với những nét chữ viết bằng chân trái mà đẹp hơn nhiều bạn.
Bình luận 0

Thắm không có tay từ lúc lọt lòng mẹ. “Đôi tay" đặc biệt của Thắm không những làm được các việc thông thường mà còn giúp em giành được những giải thưởng cấp tỉnh về viết chữ đẹp, vẽ tranh. 7 năm học qua, Thắm luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi và học sinh tiên tiến.

Vào lớp 8 chọn, em vẫn giữ được sức học ở tốp trên và nuôi ước mơ học đại học ngành tin học. Bố tiếp tục xa nhà làm thuê, mẹ vẫn cặm cụi với 3 sào ruộng để quyết dành cho Thắm cùng cậu em trai "những gì tốt nhất" trong sự học.

img
Cô bé Thắm trong buổi học đầu năm học mới tại Lớp 8b Trường THCS Đông Thịnh.
img
Cùng em làm cơm giúp mẹ.
img
Vào lớp 8, Thắm cũng bước vào làm quen với bàn phím và con chuột cho ước mơ tin học tương lai.
img
Dạy cậu em trai lớp 2 học bài.
img
Với vợ chồng chị Nguyễn Thị Tĩnh, dù khó khăn đến mấy cũng quyết cho chị em Thắm được học hành đầy đủ.
img
Trong giờ học, Thắm thường xuyên xung phong phát biểu.
img
Viết lại những kỷ niệm vừa là luyện chữ cũng là luyện kỹ năng viết văn - một thế mạnh của Thắm.
img
Vẽ với Thắm là một cách giải trí cũng là cách luyện chân.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem