Cận cảnh xóm nghèo “chạy” bão tại phố biển Quy Nhơn

Dũ Tuấn Chủ nhật, ngày 17/07/2016 20:05 PM (GMT+7)
Khi mùa mưa bão đến, hàng trăm hộ dân sống sát dưới chân hoặc cheo leo trên triền núi Bà Hỏa (TP.Quy Nhơn, Bình Định) luôn chịu cảnh nơm nớp lo sợ nạn sạt lở, đá đè.
Bình luận 0

Hàng chục năm qua, họ đành phải bỏ nhà để “chạy” bão nhưng đến nay các cấp chính quyền vẫn chưa có lời giải cho bài toán di dời, xóa bỏ cảnh nguy hiểm cho người dân.

img

Anh Trần Quang Thanh (trú phường Lê Hồng Phong, TP.Quy Nhơn) cho biết: “Gia đình tôi sống trên núi Bà Hỏa hơn 20 năm nay rồi nhưng vẫn không có giấy sử dụng đất, không được phép xây nhà ở. Với căn nhà chỉ rộng chừng 5 m2, không có nhà vệ sinh nên việc tắm rửa diễn ra trong nhà rất bất tiện”.

img

Anh Thanh làm nghề xe thồ, thu nhập bình quân chỉ 50 ngàn đồng/ngày, chị Nguyễn Thị Thu Thúy (vợ anh) phụ bán cà phê nên kinh tế gia đình chẳng dư giả bao nhiêu.

img

“Ở trên núi nguy hiểm và thiếu thốn đủ thứ. Không có nước sinh hoạt nên ngày nào cũng xuống núi để gánh nước, mất gần 100 ngàn đồng/tháng tiền mua nước. Mấy năm trước, sạt lở đá gây sập nhà, lấp đường và hư hỏng xe cộ. Cứ đến mùa mưa bão thì phải bỏ chạy đi trốn, chúng tôi mong muốn được di dời nhưng mấy chục năm rồi có rục rịch gì đâu”, anh Thanh cho hay.

img

Cuộc sống lên xuống núi rất bất tiện, nhiều hộ dân phải thuê chỗ để xe máy, xe đạp và trả tiền theo tháng dưới chân núi.

img

Mùa mưa bão gây ra tình trạng sạt lở đá, nguy hiểm đến tính mạng và tàn phá nhà cửa, tài sản.

img

Thiếu nhà vệ sinh, nhiều hộ dân đành phải lên núi hoặc đi nhờ ở chợ hoặc quán cà phê.

img

Không có không gian vui chơi, nhiều trẻ em gặp tai nạn do địa hình núi đá chông chênh.

img

Nghe bão đến, các hộ dân sống tại đây bỏ nhà đi hết. Họ tranh nhau, xin sống nhờ nhà người dân dưới chân núi để giữ lấy tính mạng chứ chẳng ai dám ở lại giữ nhà.

img

Bà Trần Thị Hạnh (tổ 39, khu vực 6, phường Lê Hồng Phong), cho hay: “Quê tôi tận Phù Mỹ nhưng do không có nhà nên đành lên đây tá túc mong có chỗ ra vô. Năm 1996, tôi mua khoảng 200 m2 đất có giấy ghi tay của người bán, sống trên núi phải lo chạy bão, thiếu nước… khổ đủ điều nhưng bỏ đi thì biết ở đâu”.

img

Việc sinh hoạt của các hộ dân tại núi Bà Hỏa rất nguy hiểm, sạt lở núi gây sập nhà khi mùa mưa bão đến, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng gây thiệt hại về người và tài sản.

img

Với nhiều lý do, nhiều hộ dân sống tại núi Bà Hỏa vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ hộ khẩu hoặc chứng minh nhân dân cho riêng mình tại địa phương.

img

Năm 2011, tại khu vực núi Bà Hỏa (phường Đống Đa, TP.Quy Nhơn) đã bị sập 3 ngôi nhà do sạt lở núi.

img

Nằm cạnh phố biển Quy Nhơn hoa lệ nhưng những ngôi nhà tại núi Bà Hỏa rất nghèo nàn, lạc hậu.

img

Hàng trăm hộ dân vẫn mong mỏi được chính quyền “giải cứu” khỏi sự nghèo nàn và nguy hiểm khi tá túc trên núi Bà Hỏa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem