Cần nhiệt

Thứ hai, ngày 18/04/2011 16:27 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Có ít nhất 2 trận đấu lớn mà người hâm mộ Việt Nam chờ đợi cuối tuần qua: Trận bán kết FA Cup giữa Man City- M.U và trận siêu kinh điển Real- Barca. Những trận đấu lớn thường gắn với những cầu thủ lớn. Thế nhưng nếu nhìn theo khía cạnh này, không ít người sẽ phải thất vọng.
Bình luận 0

Nếu ở đấu trường Champions League, Ryan Giggs được ca ngợi hết lời thì người cùng thời với anh là Scholes chỉ để lại dấu ấn là cú ra chân như một võ sĩ kung-fu để rồi nhận thẻ đỏ- gián tiếp làm cho đội bóng của mình bại trận.

Ở trận đấu được coi là siêu kinh điển, những sai lầm trong nhận định của trọng tài lại trở thành một điểm nhấn và tranh cãi. Trận đấu kết thúc bằng 2 quả penalty- quá nhạt so với kỳ vọng. Nhưng đáng buồn hơn cả chính là hành động sút thẳng quả bóng lên phía khán đài của ngôi sao Messi-đó là cú sút chủ định vào những người mà Messi cho rằng đang la ó anh.

Hành động của Scholes và Messi không cần và không nên có ở những trận cầu đỉnh cao, nơi mà ai cũng trông chờ những bàn thắng hay, những pha bóng đẹp. Song nó vẫn xảy ra những một phần của cuộc sống, như câu nói cửa miệng không ai hoàn hảo.

Nhìn sang V.League, nếu nhà đương kim vô địch Hà Nội T&T luôn có số lượng ít ỏi khán giả cổ vũ mỗi khi họ được thi đấu trên sân nhà thì V.Hải Phòng lại có lượng người hâm mộ luôn khiến những đội bóng khác thèm muốn. Ấy vậy mà ở Lạch Tray, V.Hải Phòng không thể tạo ra một trận đấu lớn với chính họ. Sự hời hợt trong thi đấu đã khiến các cầu thủ đất Cảng phải trả giá. Nó khiến cho người ta nhớ lại hình ảnh Leandro đầy tiểu xảo, hay ăn vạ nhưng luôn thi đấu hết mình.

Trong bóng đá, người ta có thể chấp nhận những cái đầu nóng, thậm chí một vài hành động không đẹp còn hơn là một trận đấu nhạt với tinh thần chiến đấu chỉ là số 0.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem