Cặp anh em song sinh khoác áo U17 Việt Nam: Ngày trúng tuyển, cả 2 ôm nhau khóc

PV Thứ sáu, ngày 26/05/2023 15:10 PM (GMT+7)
Hai anh em sinh đôi Lê Nguyễn Quốc Trung và Lê Nguyễn Quốc Kiên trúng tuyển vào khóa 9 PVF và giờ xuất hiện cùng nhau trên đội tuyển U17 Việt Nam nhằm chuẩn bị cho VCK U17 châu Á 2023.
Bình luận 0

Hành trình của cặp anh em song sinh đến với lò PVF

Lê Nguyễn Quốc Trung và Lê Nguyễn Quốc Kiên cùng sinh năm 2006. Năm 2017, ông Lê Đức Hùng đã đưa 2 con trai đi dự thi vòng sơ tuyển khóa 9 PVF tại Khánh Hóa. Tổng cộng có 150 bạn nhỏ thi tuyển đợt đó. Chỉ có đúng 2 cầu thủ vượt qua vòng sơ tuyển. Không ai khác, đó lại là 2 anh em Quốc Trung Và Quốc Kiên.

Nhắc lại câu chuyện đưa 2 cậu con trai đi dự thi vòng sơ tuyển khóa 9 PVF tại Khánh Hóa và rồi nhận tin 2 con cùng đỗ, ông Lê Đức Hùng vẫn cảm thấy rất xúc động. Ông cho biết, khi ấy cả 2 cậu con trai ôm nhau khóc vì vui mừng.

"Đưa hai con đi thi, biết con qua sơ tuyển của PVF thì mừng lắm nhưng tôi chỉ cười. Thằng Kiên, thằng Trung vui quá, ôm nhau khóc vì chúng biết nếu chỉ một trong hai đứa được vào PVF bố mẹ sẽ không muốn cho đi nhập học" – ông Lê Đức Hùng tâm sự về hai cậu con trai sinh đôi đã vượt qua vòng sơ tuyển của PVF tại Khánh Hòa.

Được biết, thời điểm đó, có 150 bạn nhỏ ở Ninh Hòa tới tham gia thi tuyển dưới sự chứng kiến của đoàn tuyển sinh năm 2017 - Quỹ bóng đá PVF. Các HLV của PVF đã chọn được 2 thí sinh trong số này và điều đặc biệt là 2 thí sinh đó lại là anh em sinh đôi, cùng có đam mê bóng đá.

Cặp anh em song sinh khoác áo U17 Việt Nam: Ngày trúng tuyển, cả 2 ôm nhau khóc - Ảnh 1.

Cặp anh em song sinh khoác áo U17 Việt Nam: Ngày trúng tuyển, cả 2 ôm nhau khóc - Ảnh 2.

Hình ảnh anh em sinh đôi Quốc Trung và Quốc Kiên trong buổi tuyển sinh 2017 của PVF tại thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa.

Trong hồ sơ gửi VPF, Lê Nguyễn Quốc Trung và Lê Nguyễn Quốc Kiên, sinh năm 2006 tại thôn 3, xã Ninh Thượng, thị xã Ninh Hòa. Theo các thầy trong ban tuyển sinh của PVF, Quốc Trung và Quốc Kiên nổi bật trong số các bạn còn lại bởi có thể hình tốt và khuôn mặt toát lên vẻ thông minh, xán lạn.

Cặp anh em song sinh khoác áo U17 Việt Nam: Ngày trúng tuyển, cả 2 ôm nhau khóc - Ảnh 3.

Ban tuyển sinh PVF trao đổi với anh em Quốc Trung, Quốc Kiên.

Ban đầu, Quốc Trung và Quốc Kiên được sắp xếp thi đấu chung một đội, nhưng nhận thấy trình độ của hai anh em trội hơn những bạn bè cùng trang lứa nên sau đó các tuyển trạch viên PVF đã tách 2 em ra hai đội để thử đối đầu nhau. Nếu như người anh Quốc Trung có sự mạnh mẽ, càn lướt khá tốt, mạnh dạn cầm bóng đột phá qua người sút cầu môn thì người em Quốc Kiên lại có vẻ bị tâm lý nên không thể hiện được bản thân.

Cặp anh em song sinh khoác áo U17 Việt Nam: Ngày trúng tuyển, cả 2 ôm nhau khóc - Ảnh 4.

Cặp anh em song sinh khoác áo U17 Việt Nam: Ngày trúng tuyển, cả 2 ôm nhau khóc - Ảnh 5.

Quốc Trung và Quốc Kiên là 2 em nhỏ đã vượt qua vòng sơ tuyển của PVF tại thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa vào năm 2017.

Sau đó, được HLV PVF gọi ra nhắc nhở, Quốc Kiên đã bình tĩnh hơn và hoàn thành khá tốt phần thi đấu đối kháng nên đã làm hài lòng các tuyển trạch viên. Bởi vậy, cả hai anh em đều được lựa chọn vượt qua vòng sơ tuyển của PVF.

Trước Trung và Kiên, anh trai của hai em cũng chơi bóng rất tốt. Anh Hùng cho biết dù con cả đã được các thầy nhắc từ đội tuyển của trường đá giải tại xã ra thị xã rồi được gọi lên tuyển bóng đá thiếu niên của tỉnh. Nhưng vì con học giỏi nên vợ chồng anh khuyên nhủ và quyết định không cho con theo sự nghiệp quần đùi áo số.

Song trái bóng tròn và những trận thi đấu quyết liệt trên sân lại tìm đến hai con út-sinh đôi của vợ chồng anh Hùng.

Tuổi thơ của Quốc Trung và Quốc Kiên là những ngày bỗng cùng ốm rồi cùng khỏi, cùng vui cùng buồn với trái bóng. Nhà trồng gần 10ha mía, keo nên bố mẹ ít có thời gian ban ngày ở bên các con. Buổi sáng 4h30 vợ chồng anh đã đi làm đồng. Cuộc sống vất vả đã dạy cho các em tính tự lập và kỷ luật. Sáng anh em Trung, Kiên tự dậy, nấu ăn, đi học và lo việc nhà.

Khả năng chơi bóng của Trung được phát hiện sớm hơn khi thường xuyên có mặt trong đội hình thiếu niên của xã rồi thị xã.

Anh Hùng cho biết: "Tôi cho hai đứa nhỏ đi tập bóng đá từ năm 9 tuổi. Đều đặn vào sáng sớm 2 ngày cuối tuần. Nếu bố mẹ bận thì hai con sang nhờ cô dì, chú bác chở đi ra trung tâm của tỉnh cách nhà 50km rồi chở về. Hai đứa rất tự lập và thực sự mê bóng đá. Tôi cũng mong muốn sau này các con sẽ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp để thỏa đam mê".

Vài tháng sau khi vượt qua vòng sơ tuyển, Quốc Trung và Quốc Kiên tiếp tục gây ấn tượng ở vòng tuyển chọn cuối cùng diễn ra tại Trung tâm PVF Hưng Yên và trở thành những học viên chính thức của khoá 9. Sau gần 5 năm ăn tập, giờ đây cặp anh em song sinh này đã bắt đầu thu về những thành quả. Cả 2 là thành viên trong đội hình U17 PVF lên ngôi vô địch tại Giải U17 Quốc gia 2022. 

Cặp anh em song sinh khoác áo U17 Việt Nam: Ngày trúng tuyển, cả 2 ôm nhau khóc - Ảnh 6.

Quốc Trung và Quốc Kiên là 2 trong số 6 cầu thủ PVF được triệu tập vào danh sách U17 Việt Nam.

Tiếp sau đó, Quốc Trung và Quốc Kiên được HLV Nguyễn Quốc Tuấn triệu tập lên U17 Việt Nam dự vòng loại U17 châu Á 2023. Họ đã cùng các đồng đội trải qua 3 trận toàn thắng, qua đó đoạt vé dự VCK diễn ra tại Thái Lan vào tháng 6 tới.

Cách đây 3 tuần, Quốc Trung và Quốc Kiên đã được HLV Hoàng Anh Tuấn triệu tập vào danh sách 32 cầu thủ U17 Việt Nam tham gia vào chuyến tập huấn tại Qatar và Nhật Bản trong quá trình chuẩn bị cho VCK U17 châu Á 2023. Với những gì đã thể hiện, nhiều khả năng cặp song sinh này sẽ có mặt trong danh sách cuối cùng...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem