Cặp bồ
-
Nhớ người tình và những phút giây chăn gối nóng bỏng, tôi lại ngựa quen đường cũ, lại nói dối vợ rằng cơ quan tôi có việc gấp để đến thăm nhân tình. Vì đi vội quá nên tôi đến mà không báo trước cho Ly.
-
Có chị nửa đùa nửa thật thách chồng: "Tìm được con nào hơn gái này thì cho đi đấy!". Vì chị nghĩ anh ta vớ được mình đã là may quá rồi, làm gì còn với cao hơn được nữa? Họ không biết rằng, dù khó với cao hơn được nhưng rất có thể anh ta lại với ... xuống.
-
Nói chồng ngoại tình nhiều lần là không ngoa chút nào. Số lần tôi “thực mục sở thị, bắt tận tay day tận trán” đã lên con số 4, tức là quá tam ba bận, còn những lần nào nữa thì chỉ có chồng tôi và nhân tình của anh biết.
-
Vậy mà khi đối mặt, chị ấy vẫn dịu dàng nói chuyện, tâm sự cùng tôi. Chị ấy nói anh chị vẫn hạnh phúc, cho đến khi người yêu tôi thông báo tôi đã có bầu. Còn đứa con trong bụng tôi, chị vẫn sẽ chăm sóc mẹ con tôi ở cữ, vì cùng cảnh phụ nữ với nhau. Nhìn mắt chị thâm quầng, tôi biết chị đã khổ sở vì mình thế nào.
-
Tôi cũng quyết định cặp với trai trẻ để hưởng cái giác được làm bà hoàng. Bạn tôi bảo đó cũng là lẽ thường trong cuộc sống. Đàn ông cũng có thể bóc bánh trả tiền thì đàn bà cũng vậy. Chúng nó kêu đây không phải là ngoại tình, chỉ đơn giản là thử một cảm giác mới thôi.
-
Sự ghen tuông của nhân tình trẻ khiến tôi rơi vào hoàn cảnh éo le.
-
Theo Daily Mail, vị tỷ phú đã tốn 1,5 triệu USD (35 tỷ đồng) để mua sự im lặng của cô bồ nhí sau khi cô này tống tiền, dọa tiết lộ việc người tình bị nhiễm bệnh lây truyền qua đường tình dục.
-
Nguyên nhân ban đầu được xác định do nghi ngờ anh Nguyễn Văn H có quan hệ bất thường với vợ mình, Nguyễn Văn Thương đã cầm búa đinh đánh anh H khiến nạn nhân tử vong.
-
Anh ra sức nhắn tin gọi điện mong em không bỏ anh, bố mẹ anh cũng xin em cho anh một cơ hội nhưng em không chấp nhận được anh bắt cá 3 tay.
-
Một doanh nhân 55 tuổi đã trả 2 triệu đô la cho tình nhân của mình trong thời gian 3 tháng, nay đã kiện cô ấy để lấy lại tiền, cho rằng số tiền này là một khoản vay.