Cặp tình nhân thuê xe ôm chở đi gần 100km để cướp

Dương Thanh Thứ năm, ngày 13/10/2016 19:33 PM (GMT+7)
Từ lời khai của nạn nhân, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm đã lần ra manh mối hai đối tượng dùng gạch tấn công người đàn ông, cướp xe ôm lúc rạng sáng ở Sài Gòn.
Bình luận 0

img

Đối tượng Phong tại cơ quan công an

Chiều 13.10, thượng tá Trịnh Văn Sâm, đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận 9, TP.HCM cho biết vừa bắt khẩn cấp hai đối tượng Huỳnh Thanh Phong (25 tuổi, quê Long An) và Lê Bích Nhi (19 tuổi), cả hai sống lang thang ở TP.HCM để điều tra, xử lý về hành vi cướp tài sản.

Dùng gạch tấn công để cướp xe máy

Sáng 10.10, trời Sài Gòn đổ mưa như trút nước, ông Trương Văn Bụng (61 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) người ướt nhẹp và dính đầy bùn đất hớt hải chạy bộ đến Công an phường Tân Phú, quận 9 trình báo về việc ông vừa bị một đôi nam nữ dùng gạch tấn công, cướp xe máy hiệu wave RS.

Theo lời khai của ông Bụng, ông hành nghề chạy xe ôm ở khu vực gần cổng Bệnh viện Nhân dân Gia Định (quận Bình Thạnh). Khuya 9.10, ngồi ngoài đường cả giờ để chờ nhưng không có khách thuê xe, ông tính chạy về nhà nghỉ ngơi thì một khách nam dáng người cao, ốm đi bộ đến yêu cầu ông chở về quận Phú Nhuận để thăm vợ.

“Đang ế ẩm, khi có khách yêu cầu tôi vui mừng đồng ý, chở thanh niên đi Phú Nhuận liền. Đến nơi, thanh niên này và người vợ đề nghị tôi chở về nhà người thân ở huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An với giá 500 nghìn đồng và tôi đồng ý”, ông Bụng kể.

Sau gần 2 tiếng đồng hồ từ Sài Gòn về Long An, đến gần trụ sở UBND xã Phước Lâm (huyện Cần Giuộc), đường vắng người, thanh niên yêu cầu ông Bụng dừng xe để đi vệ sinh. Khi ông Bụng vừa dừng xe, thì có lực lượng công an địa phương đi tuần đến kiểm tra giấy tờ tùy thân. Qua kiểm tra, người thanh niên cho biết tên Huỳnh Thanh Phong, thuê xe ôm để cùng vợ từ TP.HCM về ấp Phước Thuận (xã Phước Lâm) thăm bà ngoại ốm nặng. Lực lượng công an địa phương đến tận địa chỉ như Phong nói và xác định đúng người, đúng địa chỉ nên trả lại giấy tờ tùy thân cho Phong.

Tuy nhiên, sau khi được lực lượng công an địa phương trả lại giấy tờ tùy thân, Phong và người phụ nữ đổi ý không đi nữa mà trở lại quận 9, TP.HCM. Cả hai hứa sẽ trả cho ông Bụng tổng cộng hai lần đi và về với số tiền 800.000 đồng và được ông Bụng đồng ý.

Đến rạng sáng 10.10, khi chạy xe đến khu vực Khu công nghệ cao TP.HCM (phường Tân Phú, quận 9), lợi dụng lúc đường vắng người, đôi nam nữ đã lộ nguyên hình. Cả hai dùng gạch tấn công tới tấp vào đầu, người ông Bụng rồi cướp xe máy tẩu thoát.

Về phần mình, sau khi vừa thoát khỏi 2 kẻ cướp đã chở đi cả đêm với quảng đường gần 100km, ông Bụng đến công an phường Tân Phú trình báo sự việc.

img

Đối tượng Nhi tại cơ quan công an

Chở “tướng cướp” đi cả đêm              

Ngay khi tiếp nhận thông tin, công an phường Tân Phú ghi nhận lời khai của nạn nhân, đồng thời báo về chỉ huy Công an quận 9 để điều tra, khám nghiệm hiện trường. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc và quyết bắt bằng được hai đối tượng cướp, Công an quận 9 đã xác lập chuyên án điều tra.

Từ lời khai của ông Bụng, khi chở hai đối tượng về tới địa phận xã Phước Lâm (huyện Cần Giuộc) có bị lực lượng công an địa phương kiểm tra, nên đội trưởng CSHS quận 9 đã phân công các trinh sát phá án từ manh mối này.

Qua xác minh và sự hỗ trợ tích cực của Công an huyện Cần Giuộc, Công an quận 9 xác định đối tượng chủ mưu cướp chính là Huỳnh Thanh Phong. Sáng 13.10, khi có đầy đủ các chứng cứ, Công an quận 9 đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Phong và Lê Bích Nhi, khi cả hai đang phê ma túy dưới gầm cầu ở quận Phú Nhuận.

Tại cơ quan điều tra, Phong, Nhi thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Cả hai khai không có tiền chơi ma túy nên thuê người chạy xe ôm lớn tuổi để cướp xe. Khi thuê được ông Bụng, cặp đôi này yêu cầu chở đi Long An với ý định đến khu vực vắng người sẽ đánh, cướp xe. Tuy nhiên, trên suốt quãng đường đi, cả hai không thực hiện được nên thuê chở về lại TP.HCM để cướp.

Chiếc xe máy của nạn nhân, Phong và Nhi khai đã bán cho một người tên Chiến (ở khu vực quận 10) với giá 1, 3 triệu đồng. Toàn bộ số tiền bán xe, Phong, Nhi mua ma túy sử dụng. Cả hai khai không phải là vợ chồng, chỉ sống chung với nhau.

Hiện công an quận 9 đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc cũng như truy tìm chiếc xe máy và những đối tượng có liên quan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem