Casa
-
Trong bối cảnh nguồn tiền gửi không kỳ hạn (CASA) toàn thị trường sụt giảm và không còn nhiều dư địa tăng trưởng, quy mô CASA tại VietinBank vẫn trong nhóm TOP đầu thị trường và dần cải thiện về tỷ trọng trong nguồn vốn huy động của khách hàng, góp phần cải thiện NIM và nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng.
-
Những ngân hàng có tỷ trọng cho vay bán lẻ và tỷ lệ CASA (tiền gửi không kỳ hạn) cao sẽ có khả năng chống chọi với việc NIM bị thu hẹp. Một số nhà băng được điểm tên trong danh sách này gồm: VIB, ACB, CTG, VPB, TPB, MBB và VCB.
-
Đến cuối tháng 3/2021, số dư tài khoản thanh toán cá nhân - là các tài khoản tiền gửi không kỳ hạn đạt 741.378 tỷ đồng. Tuy nhiên, nguồn lực tiền gửi không kỳ hạn không phải là vô biên và liên tục biến động – theo đánh giá của giới phân tích.
-
Lực lượng tìm kiếm đã vớt được thêm 2 thi thể của thành viên phi hành đoàn máy bay CASA.
-
Chiều 24/6, Bộ Quốc phòng thông tin đến báo chí về tình hình tìm kiếm máy bay Su 30MK2 và CASA 212.
-
Sau khi tìm được một số thi thể của phi hành đoàn máy bay CaSa – 212 bị mất tích, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã có cuộc họp khẩn với Bộ Tổng tham mưu và yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương xác minh làm rõ danh tính các quân nhân.
-
Vào khoảng 10h sáng nay (23/6), các lực lượng tìm kiếm máy bay CASA-212 và chín thành viên phi hành đoàn hiện vẫn đang mất tích cho biết đã xác định chính xác vị trí của 1 động cơ máy bay ở độ sâu khoảng 60m.
-
Lực lượng chức năng đã xác định được vị trí của máy bay CASA – 212 là tại khu vực sát đường phân định Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam – Trung Quốc.
-
Tàu Hải quân 888 rà quét trong khu vực 25 hải lý vuông tại khu vực nghi vị trí máy bay CASA-212 rơi đã phát hiện một vật thể có kích thước 13x4m ở độ sâu 60m.
-
“Nghề đã chọn con, trách nhiệm phụng sự Tổ quốc đã đặt lên vai con, đặt lên vai những người lính. Dù là thời bình nhưng đã là người lính, luôn phải đối mặt với hiểm nguy, là có thể hi sinh bất cứ lúc nào. Mong con chân cứng đá mềm, bước tiếp con đường vẻ vang mà Đại tá Trần Quang Khải đã đi qua”...