Cậu ấm Trung Quốc thoát án tử nhờ cha mẹ, 10 năm sau lại bị tuyên án tử hình

Đăng Nguyễn - Tổng hợp Thứ tư, ngày 25/12/2019 18:55 PM (GMT+7)
Có trường hợp đặc biệt ở Trung Quốc khi kẻ phạm tội bị tuyên án tử hình nhưng nhờ cha mẹ làm việc trong cơ quan công quyền nên thoát án tử một cách thần kỳ.
Bình luận 0

img

Sun đứng trước tòa án nhân dân cấp cao tỉnh Vân Nam ngày 23.12.2019.

Cách đây gần 30 năm, một người đàn ông tên Sun Xiaoguo ở Côn Minh, Trung Quốc, bị kết án tử hình vì nhiều lần cưỡng hiếp phụ nữ. Đến ngày 23.12 vừa qua, Sun lại bị kết án tử hình vì phạm nhiều tội ác ở tỉnh Vân Nam,

Năm 1994, vụ việc bắt đầu được phanh phui khi Sun liên quan đến vụ cưỡng hiếp tập thể hai phụ nữ, theo Shanghaiist.

Nhờ cha mẹ làm việc trong hàng ngũ lực lượng cảnh sát, Sun không phải ngồi tù. Thay vào đó, Sun chỉ bị quản thúc tại gia trong 3 năm.

Mẹ của Sun là cảnh sát điều tra hình sự trong khi cha dượng là phó trưởng đồn cảnh sát quận. Cả hai đã thu xếp để thay đổi tuổi của Sun từ 19 xuống 17, do đó Sun bị xét xử với tư cách trẻ vị thành niên. Tòa khi đó tuyên án Sun 3 năm giáo dưỡng tại nhà thay vì ngồi tù.

Được bố mẹ giúp đỡ nhưng Sun không chịu tỉnh ngộ, trong quãng thời gian bị quản thúc, Sun lại gây chuyện. Năm 1997,  Sun và đồng bọn nhốt hai cô gái chưa đủ tuổi thành niên vào một phòng riêng trong hộp đêm, xé quần áo, tra tấn, nhục mạ và đi tiểu vào mặt họ. Khi các cô gái bất tỉnh, chúng mới đưa họ đến bệnh viện.

img

Lần đầu Sun phạm tội từ cách đây gần 30 năm.

Vì tội ác này và một số vụ cưỡng hiếp khác mà Sun bị phát hiện có liên quan, y bị tòa án ở Côn Minh tuyên tử hình năm 1998. Sun kháng cáo, song tòa cấp cao Vân Nam giữ nguyên phán quyết.

Trên thực tế, Sun không bao giờ phải thi hành án tử hình và thậm chí còn được ra tù sớm vào năm 2010 nhờ tư cách tốt. Trong phiên tái thẩm năm 2007, Sun chỉ bị tuyên án 25 năm tù.

Trong thời gian ngồi tù, Sun được cấp bằng sáng chế nắp hố ga chống trộm. Chính mẹ Sun đã đệ trình đơn xin cấp bằng sáng chế cho, giúp con trai được giảm án theo chính sách ân xá cho tù nhân có các sáng kiến cải tiến kỹ thuật quan trọng.

Kể từ khi được trả tự do, Sun đổi tên thành Li, dấn thân vào lĩnh vực kinh doanh, bao gồm cả kinh doanh hộp đêm ở Côn Minh và được gọi là “đại ca Li”.

img

Sun ra tù dấn thân vào kinh doanh hộp đêm, vũ trường, thành lập băng đảng.

Hồi tháng 4.2019, Sun lại bị bắt một lần nữa trong một đợt truy quét hoạt động băng đảng. Đến lúc này, giới chức Trung Quốc mới đặt câu hỏi vì sao Sun có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật từ hơn một thập kỷ trước.

Tòa án Nhân dân Cấp cao tỉnh Vân Nam hồi tháng 6 tuyên bố phán quyết năm 2007 trong vụ án của Sun là không chính xác và Sun sẽ bị xét xử lại, trước sức ép từ dư luận.

Đến ngày 23.12, tòa án Vân Nam tuyên phạt Sun án tử hình vì những tội ác trong quá khứ, cũng như hoạt động băng đảng vi phạm pháp luật, theo China Daily. Theo thông cáo của tòa án: “Sun coi thường luật pháp và phương thức phạm tội vô cùng tàn nhẫn. Hành vi của Sun gây ảnh hưởng tiêu cực cho xã hội và an ninh công cộng”.

Toàn bộ tài sản cá nhân của Sun sẽ bị tịch thu, nguồn tin từ tòa án cho biết. Ngoài ra, 19 người, hầu hết là công chức, đã bị kết án tù với các mức án khác nhau vì đã giúp Sun nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Cha dượng của Sun lĩnh án 19 năm tù còn người mẹ lĩnh án 20 năm tù vì tội hối lộ, chạy án.

Quan tham Trung Quốc bắn chết người tình, đốt xác phi tang

Trong cuộc chiến chống tham nhũng do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát động, có một quan tham để lộ sai lầm chết...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem