Cậu bé 13 tuổi một mình nuôi 3 em

Chủ nhật, ngày 28/07/2019 07:30 AM (GMT+7)
Ngày ngày, cậu bé Philippines đi bán đồ hộ hàng xóm, hoặc nhặt rác kiếm tiền nuôi các em.
Bình luận 0

Manuel Olivares, 13 tuổi, sống cùng 3 em trai, 2, 4 và 5 tuổi trong một căn nhà lụp xụp ở Trece Martires, tỉnh Cavite. Mẹ qua đời vì bệnh tật một năm trước, cha dượng cũng bỏ đi ngay sau đó, Manuel Olivares giờ trở thành trụ cột trong nhà.

Ban đêm, Manuel và 3 em ngủ trên sàn nhà với một tấm nệm mỏng. Buổi sáng, cậu bé sẽ dậy sớm chuẩn bị thức ăn cho các em, thường là cơm nguội và nước tương cho qua bữa.

Có những hôm người hàng xóm cho Manuel một bao tải xoài. Cậu bé mang ra chợ bán, dùng số tiền này để mua gạo, số tiền còn lại mua thực phẩm. Những hôm khác, Manuel nhặt rác thải nhựa, chai lọ, kiếm được một khoản tiền nhỏ.

Cũng có nhiều hôm, cậu bé không kiếm được tiền mua thức ăn. 4 anh em đi ngủ với cái bụng đói. 

Một người hàng xóm cho hay mỗi khi nghe thấy những đứa trẻ khóc vì đói, anh sẽ cho chúng ăn. Nhưng sau đó anh quyết định chia sẻ cảnh ngộ với nhóm bạn của mình, hy vọng nhiều người có thể giúp đỡ bọn trẻ.

img

4 anh em nhận được nhiều sự trợ giúp từ mọi người. Ảnh: Missionpossible

Nhờ sự trợ giúp, bốn em bé đã có thể đến trường và nhận được một số mặt hàng tạp hóa, đồ dùng học tập.

Câu chuyện về gia đình 4 anh em sau đó được chia sẻ trên truyền hình. Bọn trẻ  nhận được gối, nệm xốp, tủ, bàn ghế, bếp, quần áo, giày dép... có thể tự mở một cửa hàng nhỏ để kiếm ăn qua ngày.

Mộc Miên (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem