Cậu bé nghèo có 26 ngón chân tay ở Quảng Trị và ước mơ được phẫu thuật

Ngọc Vũ Thứ bảy, ngày 22/05/2021 09:11 AM (GMT+7)
Khi sinh ra, Hoàng đã có 26 ngón chân tay. Cậu học sinh lớp 8 này mơ ước được phẫu thuật để tay chân có hình dạng bình thường. Nhà nghèo nên mơ ước của cậu bé chỉ là ước mơ.
Bình luận 0

Giữa tháng 5, chúng tôi có mặt tại ngôi nhà sàn ở thôn Xa Rúc, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Trong căn nhà ấy, có cậu bé người Vân Kiều, đôi mắt long lanh sâu thẳm, man mác buồn nhìn về phía xa, rồi cúi xuống đôi chân mình ứa nước mắt.

Cậu bé nghèo có 26 ngón chân tay ở Quảng Trị và ước mơ được phẫu thuật - Ảnh 1.

Hồ Ngọc Hoàng có đến 26 ngón tay chân. Ảnh: Ngọc Vũ.

Đó là Hồ Ngọc Hoàng (14 tuổi), học sinh lớp 8B, Trường THCS Hướng Tân (Hướng Hoá, Quảng Trị). Hoàng là con đầu trong gia đình có 2 anh em.

Ông Hồ Văn Cam (SN 1974) – bố của Hoàng cho biết, khi sinh ra cậu đã bị dị tật, có đến 14 ngón chân, mỗi bên 7 ngón và mỗi bàn tay có 6 ngón. Tổng cộng, Hoàng có 26 ngón tay, chân, nhiều hơn người bình thường 6 ngón (2 ngón tay, 4 ngón chân - PV).

Bà Hồ Thị Tuyến Nhung (SN 1978) – mẹ của Hoàng cho biết, nhìn thấy con dị tật, khó khăn trong sinh hoạt, ái ngại với bạn bè, bà rất buồn nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên chẳng biết làm sao.

Cậu bé nghèo có 26 ngón chân tay ở Quảng Trị và ước mơ được phẫu thuật - Ảnh 2.

Cậu bé có 26 ngón tay chân Hồ Ngọc Hoàng mơ ước được phẫu thuật để bình thường như bao người. Ảnh: Ngọc Vũ.

Hoàng cho biết, em gặp khó khăn khi mặc quần đồng phục nhà trường. Bởi vì, bàn chân Hoàng có đến 7 ngón, to bè ra, vướng vào ống quần. Hoàng không thể mặc giày, chỉ mặc được dép tông.

Mấy năm trở lại đây, Hoàng ở cùng bà ngoại ở xã Hướng Tân để tiện việc đến trường. Hàng ngày, ngoài giờ học, Hoàng phụ giúp bà việc nhà, vườn tược… Mỗi lần lên nương, bàn chân Hoàng đều toé máu bởi các ngón chân co quắp khiến em vấp ngã, bị gai gốc móc vào.

Mỗi lần như thế, Hoàng chỉ biết chịu đựng, bởi em biết gia đình mình còn nghèo, không có tiền cho em phẫu thuật.

Cậu bé nghèo có 26 ngón chân tay ở Quảng Trị và ước mơ được phẫu thuật - Ảnh 3.

Hoàng chỉ có thể mặc dép tông vì bàn chân to, ngón chân co quắp. Ảnh: Ngọc Vũ.

"Em mơ ước được phẫu thuật để chân tay bình thường như bao người. Nhưng, nhà em khó khăn nên ước mơ đó không biết bao giờ mới thực hiện được. Nhiều đêm em mơ, chân tay em bình thường, được mặc dày đá bóng cùng các bạn, em vui lắm. Nhưng tỉnh dậy, nhìn đôi chân mình vẫn vậy, em lại hụt hẫng" – Hoàng kể trong nỗi buồn vô tận.

Cậu bé nghèo có 26 ngón chân tay ở Quảng Trị và ước mơ được phẫu thuật - Ảnh 5.

Ngón chân của Hoàng co quắp, to bè ra với 7 ngón/bàn chân. Ảnh: Ngọc Vũ

Cậu bé bị dị tật có đến 26 ngón chân, ngón tay

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ gia đình cháu Hồ Ngọc Hoàng - Quảng Trị


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem