Cầu khỉ

  • Tầm tuổi tôi, dường như bất kỳ đứa trẻ miền Tây nào cũng lớn lên từ những lời ru. Hồi ấy, tía má tôi đi máy tuốt lúa quanh năm chạy đồng xa nhà, những giấc ngủ trưa của tôi ấp ủ đầy tiếng ru của bà nội.
  • Tầm tuổi tôi, dường như bất kỳ đứa trẻ miền Tây nào cũng lớn lên từ những lời ru. Hồi ấy, tía má tôi đi máy tuốt lúa quanh năm chạy đồng xa nhà, những giấc ngủ trưa của tôi ấp ủ đầy tiếng ru của bà nội.
  • Đơn vị nhỏ nhất ở Nam Bộ là ấp, đại diện là Trưởng ban nhân dân ấp. Bây giờ đường bê tông đã uốn lượn ôm trọn gần như tất cả các ấp. Xóm cũng là khái niệm tâm thức khi người Bắc, người Trung theo chân nhà Nguyễn Nam tiến nên làng thì phải xóm. Thực tế, chỉ có ấp đánh số chứ không đặt tên.
  • “Cầu tre vạn bước” của Khu du lịch sinh thái Trà Sư, tỉnh An Giang vừa xác lập kỷ lục cầu tre trong rừng tràm dài nhất Việt Nam.
  • “Năm 2019 rồi, khi nơi nơi internet phủ sóng, nhà nhà sử dụng smartphone, còn bà con chúng tôi nơi đây vẫn phải đi lại bằng cầu khỉ hàng ngày. Mong muốn lớn nhất của chúng tôi là có chiếc cầu xi măng để thuận tiện đi lại, con em yên tâm đến trường, không còn cảnh “cách li”, đó là nguyện vọng chung của các hộ dân ở ấp Tân Hội, xã Tân Thạnh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.
  • Có nhiều cây cầu thú vị trên thế giới. Tuy nhiên, mặc dù đẹp, độc, lạ nhưng không ít cây cầu trông khá nguy hiểm như đi xuyên qua mây, dốc đứng, hoặc chỉ lắt lẻo vài thanh gỗ bắc ngang qua sông, suối, ao, hồ… Dưới đây là những cây cây được đánh giá là nguy hiểm nhất trên thế giới.
  • Video cho thấy toàn bộ cái kết ướt đẫm của hơn một chục khách du lịch Trung Quốc.
  • Điểm du lịch của một lão nông 90 tuổi mới hình thành hơn năm tháng đã thu hút đông đảo nhiều lượt du khách đến tham quan.
  • Tôi quan sát kỹ, thấy cầu được làm bằng 4 cọc sắt dựng lên làm trụ đứng, 2 đoạn bê tông gác ngang và 6 thanh đường ray bắc dọc dày khoảng 5cm, dài 2m, rộng 0,7m, hai bên thành cầu không có lan can bảo vệ...
  • Không những phải chịu cảnh hôi thối, lầy lội, người dân còn phải bắc cầu vào nhà thậm chí phải ngồi máy xúc công trình để ra khỏi nhà...