Cầu thủ gốc Việt Loan Van Den Abeele muốn về V.League chơi bóng

Thứ sáu, ngày 31/03/2017 13:35 PM (GMT+7)
Mồ côi cha mẹ từ nhỏ và được một gia đình người Bỉ nhận nuôi, Loan Van Den Abeele nay đã 19 tuổi và từng được triệu tập vào tuyển trẻ quốc gia Bỉ (U15 Bỉ).
Bình luận 0

“Nếu em có thể thi đấu tại một CLB tốt, được nhận cách đối xử tôn trọng, sự chỉ dạy để trở thành một cầu thủ giỏi và nói thứ ngôn ngữ nơi mình từng thuộc về. Vậy thì chẳng có lý do gì mà không thể trở lại đó cả. Cuộc sống đó chẳng phải rất tốt đẹp hay sao?”

img

Đó là đoạn hội thoại mà chúng tôi không thể nào quên khi trao đổi với Loan Van Den Abeele. Chàng cầu thủ 19 tuổi, đang sống ở nước Bỉ, và ham muốn khám phá cả thế giới bên ngoài…

Chàng trai đến từ Sài Gòn

Ở tuần mới trong loạt bài "Cầu thủ gốc Việt", GOAL Vietnam muốn giới thiệu tới quý độc giả một cầu thủ trẻ tài năng, đang sinh sống ở nước Bỉ xa xôi. Anh mang một cái tên rất dài, đầy đặc trưng của dân Hà Lan hay Bỉ - Loan Van Den Abeele (sau đây gọi tắt là Loan - PV).

Loan có cả cha lẫn mẹ đều là người Việt. Nhưng cậu bé không có diễm phúc được biết họ là ai vì cha mẹ đã bỏ rơi em ngay từ khi mới lọt lòng tại Sài Gòn (TP. Hồ Chí Minh hiện tại). Một đôi vợ chồng người Bỉ với họ Van Den Abeele đã nhận nuôi và đưa em cùng chị gái lớn hơn 2 tuổi về Châu Âu sinh sống.

img

Tại một xứ sở có điều kiện và môi trường sống tốt hơn, Loan đã tìm ra được một bộ môn năng khiếu thiên bẩm dành cho mình. Cậu bé đến với bóng đá từ khi 4 tuổi và 11 năm sau thì được gọi vào đội tuyển U15 Bỉ.

Tại loạt trận giao hữu ở cấp độ trẻ ấy, cậu bé thiếu niên góp mặt 3 lần và ghi 1 bàn thắng. Không quá nhiều nhưng cũng đủ trở thành một trải nghiệm khó quên trong sự nghiệp của Loan.

Năm lên 17 tuổi, Loan được đưa lên tập cùng đội 1 Sporting de Charleroi, đội bóng đang thi đấu ở giải đấu cao nhất nước Bỉ, cùng với những tên tuổi lừng danh như Anderlecht, Club Brugge hay Gent.

Nhưng tại đây, mọi chuyện đã không diễn ra suôn sẻ như điều chàng trai hằng kỳ vọng. Ngoài khác biệt về trình độ, điều quan trọng là đội bóng không có xu hướng sử dụng các cầu thủ trẻ.

Trong ngần ấy năm, cậu chỉ tập và chơi cho đội U19 Charleroi ở giải hạng 3. Đối với những cầu thủ trẻ giàu khát khao ở thế kỷ này, điều đó quả thực không hề dễ chịu chút nào.

“Em cần tìm một đội bóng mới. Không quan trọng chơi ở hạng Nhất hay Nhì, miễn là họ phải trao niềm tin cho các cầu thủ trẻ - điều mà ở đây Charleroi đã không thể có”, Loan chia sẻ với GOAL Vietnam.

Khát khao trở lại nơi mình thuộc về

Khi nghe Loan chia sẻ về ý định rời khỏi Charleroi, tôi bất giác hỏi: “Em sẽ chơi bóng ở Việt Nam nếu có cơ hội chứ?".

Chàng trai trẻ như được cởi lòng, thốt lên: “Nếu em có thể thi đấu tại một CLB tốt, được nhận cách đối xử tôn trọng, sự chỉ dạy để trở thành một cầu thủ giỏi và nói thứ ngôn ngữ nơi mình từng thuộc về. Vậy thì chẳng có lý do gì mà không thể trở lại đó cả. Cuộc sống đó, chẳng phải rất tốt đẹp hay sao!”.

img

Tôi đã rất vui khi biết được những suy nghĩ đó trong em. Thể theo yêu cầu, tôi gửi em một vài video trên Youtube về màn trình diễn của các đội bóng tại V.League. Loan nghiền ngẫm một lúc rồi nức nở khen hay và còn háo hức hỏi tôi đủ điều về điều kiện chơi bóng ở từng CLB.

Bước sang tuổi 19, điều mà Loan cần ở một đội bóng chính là niềm tin, cơ hội và sự nhẫn nại. Trước khi bài viết này được chuyển tải đến quý độc giả, đại diện của GOAL Vietnam đã tiến hành liên hệ với CLB Sài Gòn – đội bóng đang đóng quân trên địa bàn TP.HCM, để tìm một hy vọng cho Loan Van Den Abeele.

Chúng tôi chọn Sài Gòn FC vì niềm tin dành cho triết lý của CLB và đặc biệt là HLV Nguyễn Đức Thắng – người vốn dĩ rất có duyên với các tài năng trẻ. Và thật vui khi Chủ tịch Nguyễn Giang Đông của đội cũng rất hào hứng với câu chuyện này.

Ông Đông chia sẻ: “Chúng tôi sẽ tiến hành liên lạc với Loan trong thời gian sớm nhất để tìm hiểu mọi việc. Nếu em ấy đủ khả năng chơi bóng tại Việt Nam thì đội có thể đăng ký vào danh sách thi đấu lượt về. Còn trường hợp chưa có quốc tịch thì mình tiến hành xin lại”.

Trong trường hợp này, một lần nữa thành ngữ “Lá rụng về cội” lại phát huy tất cả ý nghĩa của nó. Sài Gòn vốn dĩ là nơi em sinh ra và còn gì tuyệt vời hơn nếu em có thể trở lại đó sinh sống và chơi bóng sau 19 năm cách xa?

img

Nhưng đặc biệt nhất, biết đâu đó khi trở lại V.League, Loan sẽ tìm được cha mẹ đẻ của mình, và người thân đã thất lạc gần 20 năm qua!

Thông tin cá nhân:

Họ tên: Loan Van Den Abeele

Năm sinh: 1998

Nơi sinh: TP.HCM

Ngôn ngữ: Pháp – Anh

Chiều cao: 1m74

Chân thuận: Phải

Vị trí: Tiền vệ cánh

CLB: U19 Sporting de Charleroi  

Đội bóng yêu thích: Barcelona

Thần tượng: Andres Iniesta

Năm 2013: Được triệu tập vào đội tuyển U15 Bỉ, ra sân 3 lần, ghi 1 bàn

Phong cách thi đấu: "Cách chơi bóng của em thiên về kỹ thuật. Em có thói quen giữ bóng nhiều, thực hiện những tình huống đột phá xuyên qua hàng thủ đối phương, trước khi tự mình dứt điểm hoặc kiến tạo. Em không phù hợp lắm với lối chơi bóng dài và đó là điều em cần phải cải thiện" - Loan Van Den Abeele.

PV (Goal.com/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem