Cầu thủ thấp nhất V.League: Từ dị nhân sân cỏ tới tỷ phú chơi lan

Nguyễn Thịnh Thứ tư, ngày 12/08/2020 18:10 PM (GMT+7)
Trên sân cỏ, Vũ Thế Vương với chiều cao khiêm tốn 1m56 nhưng khiến người hâm mộ nhớ tới bằng “đôi chân ma mị”, kĩ năng chơi bóng tinh quái. Còn bên ngoài đời, anh cũng có đôi bàn tay khéo léo để theo đuổi đam mê trồng và chơi lan.
Bình luận 0

Dị nhân sân cỏ

Với chiều cao 1m56, Vũ Thế Vương là cầu thủ thấp nhất V.League. Tất nhiên khi thể hình quá khiêm tốn như vậy để thi đấu chuyên nghiệp thì cầu thủ này phải có tư duy chơi bóng tốt, đôi chân khéo léo. Theo nhận định của các HLV, các cầu thủ nhỏ con trụ được trong đội hình các đội dự V.League đều thuộc dạng của hiếm.

Cầu thủ lùn nhất V.League Vũ Thế Vương: Dị nhân sân cỏ, tỷ phú chơi lan - Ảnh 1.

Vũ Thế Vương là siêu dự bị ở Nam Định. Ảnh Nguyễn Thịnh.

Vũ Thế Vương thường được HLV Nguyễn Văn Sỹ rồi sau này là Phạm Hồng Phú của Nam Định sử dụng trong hiệp 2. Khi vào sân từ ghế dự bị, không ít lần Thế Vương tạo nên đột biến giúp đội bóng thành Nam thay đổi cục diện.

Năm ngoái khi Nam Định gặp Hà Nội, Thế Vương làm sân Thiên Trường vỡ òa khi bấm bóng vượt tầm kiểm soát và hạ gục thủ môn Bùi Tiến Dũng. Ở mùa trước đó, anh cũng có pha dứt điểm tương tự chỉ khác người đứng trong khung gỗ là thủ môn Văn Công. Hai trận đấu liên tiếp, người hâm mộ được chứng kiến một cầu thủ xử lý kỹ thuật đến thế.

Nhiều người đặt cho anh biệt danh "Messi của Nam Định", thế nhưng Thế Vương khiêm tốn nói: "Tôi chỉ cố gắng tận dụng cơ hội khi được vào sân. Mọi người thấy tôi nhỏ con, lắt léo nên nói vui chứ đẳng cấp của Messi thì không ai có thể so sánh. Tôi chỉ đơn giản là siêu dự bị ở Nam Định".

Cầu thủ lùn nhất V.League Vũ Thế Vương: Dị nhân sân cỏ, tỷ phú chơi lan - Ảnh 2.

Thế Vương khi vào sân, luôn chơi hết mình và gây ấn tượng với sự khéo léo, tinh quái. Ảnh Nguyễn Thịnh.

Thế Vương sinh năm 1994, ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình và từng giành huy chương bạc cùng U13 tỉnh nhà ở giải toàn quốc , cá nhân anh lọt vào danh sách 11 cầu thủ hay nhất. Sau đó dù được Hà Nội T&T để mắt nhưng anh quyết định chọn đội bóng láng giềng Nam Định để theo đuổi ước mơ chuyên nghiệp.

"Nam Định vài năm qua phải nỗ lực rất nhiều ở sân chơi V.League. Vì thế cá nhân tôi luôn quyết tâm cao nhất mỗi khi vào sân thi đấu, góp phần công sức để đội bóng trụ hạng thành công. Tôi cũng tự cố gắng tập luyện nhiều hơn để khỏa lấp phần nào thể hình thấp bé, sự thiệt thòi về thể hình".

Chia sẻ thêm về chiều cao khiêm tốn, Thế Vương – người đeo áo số 30 ở Nam Định nói: "Tôi nghĩ chắc do di truyền nên mình mới có chiều cao khiêm tốn vì bố mẹ cũng thấp hơn tôi.

Đây là điều khó khăn khi thi đấu ở môi trường V.League, mình phải cố gắng nhiều. Huấn luyện viên thì mình chưa nghe nói gì nhưng mình cũng thấy vài nhận xét trên mạng, lúc đó thì cũng kệ họ thôi".

Đam mê lớn chơi lan

Ngoài bóng đá, Vũ Thế Vương còn có đam mê trồng và chơi phong lan. Từ chỗ sang nhà hàng xóm ngắm cho vui rồi mê mẩn lúc nào không biết, cầu thủ thấp nhất V.League quyết định "dấn thân" vào thú vui này.

Cầu thủ lùn nhất V.League Vũ Thế Vương: Dị nhân sân cỏ, tỷ phú chơi lan - Ảnh 3.

Thế Vương hào hứng chia sẻ về vườn lan. Ảnh Nguyễn Thịnh.

"Cách đây 3 năm, khi sang nhà người anh hàng xóm chơi, thấy anh có rất nhiều phong lan, trong đó lan phi điệp nở đẹp, thế là mình thích và ngỏ lời xin một cây nho nhỏ. Tôi được tặng và từ đó bắt đầu tập chơi", Thế Vương chia sẻ với phóng viên Dân Việt.

"Khi mê rồi, tôi chỉ biết sưu tầm tất cả các loại lan. 2 năm sau, khu vườn của tôi chật kín. Về quy trình trồng rồi chăm sóc, chơi lan, tôi tham khảo trên mạng nhưng kinh nghiệm từ những người anh, người bạn truyền lại mới đáng quý".

"Tôi thường tranh thủ những lúc được nghỉ ngơi để về nhà chăm sóc cho lan. Vào thời điểm bận rộn thi đấu, ít được về nhà thì vợ tôi sẽ chăm chút cho vườn lan. Đặc biệt đến những ngày pha thuốc bổ sung dưỡng chất cho lan, liều lượng ra sao thì tôi đều dặn dò kĩ cho vợ. Trong khi bố tôi giúp đỡ việc tưới cho lan hàng ngày, nhờ hệ thống tưới tự động nên cũng nhàn".

Cầu thủ lùn nhất V.League Vũ Thế Vương: Dị nhân sân cỏ, tỷ phú chơi lan - Ảnh 4.

Chậu lan 5 cánh trắng Bạch Tuyết có giá hơn 200 triệu.

Cầu thủ lùn nhất V.League Vũ Thế Vương: Dị nhân sân cỏ, tỷ phú chơi lan - Ảnh 5.

Trong khoảng 1 năm trở lại đây, phong lan được người dân Việt Nam ưa chuộng bất thường, trong đó có lan phi điệp. Vì thế ngoài đam mê chơi lan, Vũ Thế Vương cũng tận dụng kinh doanh.

"Ban đầu, tôi chủ yêu chơi sưu tầm mặt hoa chứ không có ý định làm kinh tế nhưng thời gian qua phong trào rầm rộ quá nên tôi cũng tranh thủ. Cách đây 1 năm, tôi cầm 50 triệu đi mua cây lan đột biến. Không lâu sau có người trả giá 100 triệu rồi hơn 200 triệu".

Qua chia sẻ với phóng viên Dân Việt, Vũ Thế Vương giới thiệu về một số chậu lan đột biến có giá trị cao như chậu 5 cánh trắng Bạch Tuyết, chậu Hồ Điệp, chậu lan Phú Thọ… Tổng giá trị vườn lan của cầu thủ chạy cánh đội Nam Định lên tới ngót tỷ đồng.

"Thực tế, tôi xuất phát từ người chơi sưu tầm chứ không phải đầu cơ lướt sóng nên chuyện rủi ro là không lo. Mình bỏ công sức, tâm huyết ra chăm sóc cho lan. Cũng nhiều người đến hỏi mua nhưng tôi chỉ giao dịch những cây lan bình thường", Thế Vương nói.

"Nhiều người không hiểu về lan, chỉ là mơ hồ nhưng vẫn lao vào kinh doanh. Nhìn người ta giao dịch hàng chục tỷ thì đầu cơ. Với kinh nghiệm, hiểu biết của mình, tôi nghĩ việc buôn bán cây lan có giá trị cả tỷ thì có thể có thật nhưng hàng chục, thậm chí cả trăm tỷ thì tôi chưa từng chứng kiến".

Vũ Thế Vương vừa khéo léo trên sân cỏ vừa có "hoa tay". Chơi và chăm lan đòi hỏi sự tỉ mỉ, tận tình, đam mê và nghệ thuật. Cầu thủ chạy cánh người Thái Bình thỏa mãn với thú vui mà lại tạo ra kinh tế, và có thể sau này khi chia tay sự nghiệp quần đùi áo số, đó là thứ gắn bó sâu đậm hơn với anh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem