Cầu thủ Việt và thú xài đồ hi-tech sành điệu

Thứ tư, ngày 09/02/2011 19:09 PM (GMT+7)
Mua nhà, sắm xe đã là chuyện thường của giới cầu thủ. Họ còn chịu khó thể hiện “đẳng cấp” bằng việc đầu tư cho nhu cầu giải trí...
Bình luận 0

Điển hình như những chiếc xe giá trị bạc tỷ sau khi được mua về lại được đầu tư hàng trăm triệu đồng để “mông má” hệ thống nghe nhìn trên xe để “nghe cho đã”, như tuyên bố của một cầu thủ.

Đơn cử như trường hợp của Minh Phương cách đây gần 2 năm, khi bỏ ra tới hơn 200 triệu đồng chỉ để lắp đặt hệ thống âm thanh trên chiếc xe Mitsubishi Grandis có giá gần 50.000 USD. Nhưng sau đó chiếc xế hộp này cũng chỉ để cho gia đình sử dụng còn Phương lại mua một chiếc BMW 325i để sử dụng riêng cùng với một khoản tiền đầu tư cho “đồ chơi” hơn trước nhiều lần.

Đi xe đẹp phải chọn điện thoại đẳng cấp tương xứng. Hầu như không có mẫu điện thoại nào đình đám ngoài thị trường lại không góp mặt trong thế giới của các cầu thủ. Thông thường các cầu thủ có 2 nhu cầu khi sử dụng điện thoại: Một là để nghe và gọi; hai là để thể hiện đẳng cấp bản thân.

Giờ đã qua thời của những iPhone 3Gs, Mobiado, Vertu… mà xu hướng phổ biến bây giờ của các cầu thủ là sử dụng Nokia 8800 Gold như của Trọng Hoàng, Đình Đồng hay iPhone 4 như Công Vinh (người vừa từ bỏ Vertu).

Một “người bạn” đồng hành không thể thiếu đối với các cầu thủ trong những tháng ngày tập trung xa nhà là chiếc máy laptop. Hầu như cầu thủ nào cũng sở hữu cho riêng mình một chiếc máy tính xách tay, vì nó không chỉ là công cụ để liên lạc với bạn bè người thân mà còn là công cụ giải trí sau những giờ tập luyện và thi đấu.

img

Việc sử dụng các thiết bị công nghệ như máy tính hay laptop bây giờ là chuyện quá đơn giản với các tuyển thủ.

Tuy nhiên trong chuyến hành trình AFF Suzuki Cup 2010 mới đây của ĐTVN, người ta thấy trung vệ Huy Hoàng luôn cặp kè bên mình chiếc iPad rất thời trang. Hỏi ra mới biết, Hoàng dùng iPad để thay thế cho laptop, vì nó vừa mỏng nhẹ, dễ di chuyển lại vẫn đáp ứng được các nhu cầu như online, chat hay giải trí. Vì vậy, đã có không ít các cầu thủ “học tập” Huy Hoàng tìm mua thiết bị hi-tech “nóng” nhất năm 2010 để thay thế cho những chiếc laptop cồng kềnh của mình.

Một sản phẩm công nghệ cao khác cũng khá phổ biến trong giới cầu thủ là chiếc máy nghe nhạc iPod. Thậm chí như Công Vinh còn “đầu tư” mua hẳn một bộ loa ngoài dành cho iPod để ở phòng sinh hoạt ở CLB để nghe cho đã.

Ngoài ra với niềm đam mê khá độc đáo của mình, đã có không ít cầu thủ chịu chi đến hàng chục, thậm chí là hàng trăm triệu đồng, cho những chiếc máy ảnh KTS đời mới.

Tiền vệ Tấn Tài trong chuyến làm khách trong trận bán kết lượt về của AFF Suzuki Cup 2010 tại Malaysia đã sắm thêm một máy ảnh Canon với giá cả khá “hợp lý”. Được biết, đây là món quà mà cầu thủ này tặng bạn gái để “cô ấy chụp mỗi lần đi chơi với bạn bè, du lịch”, còn anh cũng đã có cho riêng mình một chiếc máy ảnh hiệu Canon đắt tiền khác.

Cũng như Tấn Tài, nhiều cầu thủ khác cũng sắm riêng cho mình và gia đình những chiếc máy ảnh hiệu Nikon, Canon, Sony hay Olympus với số tiền trên dưới vài chục triệu đồng.

Tất nhiên, trong nhóm cầu thủ Việt chơi máy ảnh, đáng nể nhất chính là chiếc Canon EOS-1Ds Mark III mà trung vệ Như Thành đã mua được trong chuyến đi du lịch Singapore năm ngoái. Khi đó đang là đợt khuyến mãi của Canon ở Singapore nhưng Như Thành cũng phải bỏ ra 5.960 USD (gần 115 triệu đồng) mới có thể sở hữu được chiếc máy “hàng khủng” này.

Theo Thể Thao Văn Hóa
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem