CĐV tiết lộ "phe vé" trá hình các trận đấu của U22 Việt Nam

Minh Đức (từ Phnom Penh) Thứ hai, ngày 01/05/2023 20:10 PM (GMT+7)
Bạn Ngô Xuân Đức (Đông Anh, Hà Nội), sang Campuchia làm việc được nửa năm cho biết anh đã phải chi 13 USD để mua 1 chiếc áo ĐT Việt Nam và được tặng 1 chiếc vé vào sân xem U22 Việt Nam thắng U22 Lào 2-0 tối qua.
Bình luận 0

"Người ta đã bán vé xem U22 Việt Nam với giá hơn 10 USD"

Ngày quốc tế Lao Động 1/5, phóng viên Dân Việt đã tới Trung tâm thương mại AEON Phnom Penh để ghi nhận đời sống người dân Campuchia ngày nghỉ lễ, đồng thời tìm hiểu việc phát vé xem SEA Games 32 miễn phí tại đây.

SEA Games 32: CĐV tiết lộ "phé vé" trá hình các trận đấu của U22 Việt Nam - Ảnh 1.

Nhân viên quầy thông tin SEA Games 32 tại AEON Phnom Penh khá... nhàn! Ảnh: Minh Đức

Tuy nhiên, quầy thông tin SEA Games 32 của ban tổ chức khá yên ắng. Thi thoảng mới có người đi qua hỏi mua linh vật SEA Games (19 USD/linh vật) và hỏi thông tin về việc tặng vé miễn phí.

SEA Games 32: CĐV tiết lộ "phé vé" trá hình các trận đấu của U22 Việt Nam - Ảnh 2.

Người hâm mộ hỏi thông tin về vé xem miễn phí các môn thể thao SEA Games 32. Ảnh: Minh Đức

Tại quầy thông tin, bạn Ngô Xuân Đức (28 tuổi, quê Đông Anh, Hà Nội) sang Campuchia làm việc được nửa năm chia sẻ cùng Dân Việt: "Tôi đã hỏi họ bao giờ phát vé miễn phí trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Singapore. Họ trả lời là chưa có vé. Trận đấu diễn ra lúc 16 giờ chiều ngày 3/5, thì phải đặt vé qua app, sau đó tới ngày mai mới được nhận vé".

SEA Games 32: CĐV tiết lộ "phé vé" trá hình các trận đấu của U22 Việt Nam - Ảnh 3.

Bạn Ngô Xuân Đức cho biết đã phải chi 13 USD mua 1 chiếc áo để được tặng 1 chiếc vé vào sân cổ vũ U22 Việt Nam thắng U22 Lào 2-0 tối 30/4. Ảnh: Minh Đức

Khi Dân Việt hỏi Đức, bạn có vào sân xem trận U22 Việt Nam thắng U22 Lào 2-0 tối 30/4 trên sân Prince hay không? Đức chia sẻ: "Tôi có vào sân nhưng không tìm được vé miễn phí. BTC SEA Games 32 công bố phát vé miễn phí xem các môn thể thao SEA Games 32 trong đó có bóng đá.  Điều đó nghĩa là ai bán vé sẽ vi phạm pháp luật.

Vậy nên họ đã dùng thủ thuật bán 1 chiếc áo thì được tặng 1 chiếc vé. Hôm qua ra sân tôi đã phải mua 1 chiếc áo vào sân cổ vũ U22 Việt Nam với giá 13 USD (khoảng 300 nghìn VNĐ), trong khi chiếc áo đó chỉ đáng ra 2-3 USD. Nghĩa là người ta đã bán vé trá hình với giá hơn 10 USD/vé".

Anh Ngô Xuân Đức chia sẻ thêm trước khi tới AEON Mall Phnom Penh tìm vé, anh và bạn gái đã qua sân Olympic và chứng kiến cảnh rất đông người chen lấn xếp hàng nhận vé xem miễn phí, có người bị ngộp muốn nhất xỉu: "Thấy thế, chúng tôi bỏ luôn và không xếp hàng nữa. Nếu không tìm được vé thì tới ngày 3/5, tôi sẽ lại ra sân mua áo để được "tặng" vé xem U22 Việt Nam đấu U22 Singapore.

Hy vọng khi U22 Việt Nam vào sâu tới bán kết, chung kết, thi đấu trên sân Olympic có sức chứa lớn hơn thì việc tìm vé vào sân sẽ dễ hơn".

CĐV mất cả ngày tìm vé xem U22 Việt Nam

Với một người làm trong lĩnh vực hỗ trợ tư vấn đầu tư như Ngô Xuân Đức, việc bỏ ra 13 USD để có vé vào sân xem U22 Việt Nam không phải vấn đề lớn. Nhưng với những thợ mộc như anh Tống Thanh Sang (37 tuổi, gốc Việt Nam nhưng sinh ra tại Campuchia, lấy vợ cũng gốc Việt Nam, sinh ra tại Campuchia) kiếm được 20-25 USD/ngày thì đó lại là chuyện phải suy nghĩ.

SEA Games 32: CĐV tiết lộ "phé vé" trá hình các trận đấu của U22 Việt Nam - Ảnh 5.

Anh Tống Thanh Sang hỏi nhân viên BTC SEA Games 32 về vé xem U22 Việt Nam đấu U22 Singapore. Ảnh: Minh Đức

Anh Tống Thanh Sang đang có 2 con nhỏ, con trai 8 tuổi, con gái 5 tuổi, đang tuổi ăn tuổi lớn và mọi chi phí đều phải tính toán kỹ lưỡng. Điều quan trọng nhất không phải là số tiền, mà là việc anh cùng nhiều anh em nghe tin BTC SEA Games 32 phát vé miễn phí xem các môn thể thao, trong đó có bóng đá với sự xuất hiện của U22 Việt Nam mà không biết "xin vé" bằng cách nào.

Ngày 1/5, anh Sang vẫn phải đi làm như binh thường. Với bộ quần áo lao động vừa từ xưởng về, anh Sang tới AEON Phnom Penh để tìm kiếm vận may nhưng bất thành.

"Nhân viên quầy thông tin của BTC bảo tôi đến một địa điểm khác, cách đây vài km, ở đó có phát vé miễn phí. Tôi chưa đăng ký vé qua mạng vì cũng... không biết đăng ký thế nào. BTC nói chắc chắn như vậy nên tôi sẽ cố đi tới điểm khác tìm vé tới cùng".

Phía trước, câu chuyện về những "tấm vé miễn phí" xem các môn thể thao SEA Games 32, đặc biệt là bóng đá xem ra sẽ còn rất "căng" nếu không có sự can thiệp mạnh mẽ từ Ban tổ chức, sao cho những tấm vé miễn phí được tới tay người hâm mộ đích thực, đúng với ý nghĩa nhân văn mà BTC SEA Games 32 đã hướng tới.

SEA Games 32: CĐV tiết lộ "phé vé" trá hình các trận đấu của U22 Việt Nam - Ảnh 6.

Linh vật SEA Games 32 được bán với giá 19 USD (khoảng 450 nghìn đồng VN) - mức giá hợp lý. Ảnh: Minh Đức

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem