CĐV đổ máu, BTC sân Long An vẫn... bình an

Tuệ Minh Thứ ba, ngày 13/01/2015 18:57 PM (GMT+7)
Xung quanh sự việc CĐV đổ máu trên sân Long An cuối tuần qua sau va chạm với lực lượng an ninh, sáng 13.1, ông Nguyễn Hải Hường – Trưởng Ban kỷ luật VFF cho biết: “Sự việc này không thấy Ban tổ chức (BTC) giải chuyển hồ sơ sang Ban kỷ luật. Chắc mọi việc nằm trong quyền hạn của BTC giải nên họ đã làm việc với BTC sân xong rồi” (?!).
Bình luận 0

Về phía BTC giải, trao đổi với Dân Việt chiều 13.1, ông Nguyễn Minh Ngọc -Trưởng BTC giải cho biết: "BTC sân Long An đã có báo cáo giải trình với chúng tôi về sự việc nói trên. Nguyên nhân dẫn tới việc nhiều CĐV có vé nhưng không được vào sân xem trận đấu giữa ĐT.LA - HAGL ở vòng 2 V.League 2015 chiều 11.1 là do một số người đã đến muộn do không cập nhật được lịch thi đấu".

"Theo kế hoạch, trận đấu diễn ra lúc 17 giờ. Nhưng sau đó đã đổi lên lúc 16 giờ 30 để phục vụ truyền hình trực tiếp. Thứ 2, là do an ninh trên sân nhận thấy số người vào sân đã đạt tới con số tối đa mà sân có thể đáp ứng nên phải đóng cửa sân để tránh những tai nạn đáng tiếc. Theo ghi nhận của chúng tôi, công tác an ninh ở trận đấu đã được tăng cường và làm rất tốt", ông Ngọc cho biết.

img
Hàng nghìn người có vé nhưng không thể vào xem trận ĐT.LA tiếp HAGL chiều 11.1. Ảnh: P.D

Trước câu hỏi của Dân Việt về việc có CĐV bị chảy máu vùng mặt, nhiều phóng viên đã chụp lại được, ông Ngọc chia sẻ: "Có thể CĐV bị chảy máu do chen lấn, va chạm. Báo chí nói là va chạm với lực lượng an ninh nhưng nếu ai đó có bằng chứng chứng minh điều này thì hãy cung cấp cho chúng tôi. Sân rất đông nên BTC giải, giám sát trận đấu không thể kiểm soát hết được mọi thứ. Hơn nữa, sự việc lại xảy ra bên ngoài sân nên càng khó".

Theo ông Ngọc, phía trước, BTC giải sẽ cung cấp cho BTC các sân mẫu vé mới. Với mẫu vé này, các đối tượng sẽ rất khó làm giải: "Công việc còn lại là BTC các sân phải phổ biến đầy đủ tới lực lượng an ninh, soát vé để phân biệt được thật-giả. Dù sao, khán giả đến sân đông là mừng rồi, và chúng tôi coi đây là cơ hội để BTC sân phải gắng sức thể hiện khả năng quản lý của họ", ông Ngọc nhấn mạnh.

Trở lại thời điểm chiều 11.1, vừa qua, HAGL đã có chuyến làm khách trên sân của ĐT.LA. Trước giờ bóng lăn khoảng 30 phút, BTC sân đã đóng kín các cửa sân vì lo quá tải dẫn tới tai nạn, khiến hàng nghìn CĐV có vé trong tay nhưng không thể vào xem vô cùng bức xúc. Đỉnh điểm là việc CĐV đã có va chạm với lực lượng an ninh và có người đã bị thương vùng mặt.

Phản ứng trước sự việc này, trong ngày 12.1, thông qua báo chí, ông Phạm Văn Trấn – Giám đốc Sở VHTTDL Long An đồng thời là Trưởng BTC sân Long An đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ.

Trong khi đó, trả lời báo chí, ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF nói: “BTC sân đã mở cửa từ 14 giờ và có nhiều người hâm mộ đến sân từ rất sớm. Tuy nhiên gần tới giờ diễn ra trận đấu, vẫn còn rất nhiều người không có vé lẫn có vé đứng ngoài sân đòi vào. Vì vậy, BTC sân đã quyết định đóng cửa sớm, chấp nhận bồi hoàn tiền vé cho CĐV. Nếu mở cửa thì tình trạng vỡ sân và tai nạn có thể xảy ra. Chúng ta phải vì cái chung, vì tính mạng của 11 nghìn người trong sân. Tôi mong người hâm mộ chia sẻ với BTC sân cũng như BTC giải”.

Những lý lẽ của VFF, VPF như vậy là đã rõ! Nhưng khi sân Long An vô can sau sự việc cuối tuần qua, thì liệu trong thời gian tới, khi các sân khác xảy ra tình trạng tương tự, thậm chí nghiêm trọng hơn, VFF, VPF, BTC giải sẽ ăn nói ra sao? Người hâm mộ thông cảm, chia sẻ với BTC sân, BTC giải, vậy ai là người chia sẻ với những thiệt thòi cả về vật chất và tinh thần mà họ đã phải chịu?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem