CĐV Hải Phòng và những chiêu khiến đối thủ "khóc ròng"

Tùng Lâm Thứ tư, ngày 21/01/2015 10:30 AM (GMT+7)
Đừng mong có một sự hiếu khách nào từ CĐV Hải Phòng cả. Thậm chí Công Phượng và các đồng đội hoàn toàn có thể phải trải qua một cơn ác mộng thực sự trước những chiêu trò của giới “hooligan” đất Cảng.
Bình luận 0

Từ xưa tới nay, CĐV bóng đá Hải Phòng vốn nổi tiếng cuồng nhiệt nhất, nhưng cũng quậy phá, lùm xùm có hạng. Không chỉ trên sân nhà, mà ngay cả trên sân khách, những thành phần quá khích của đội bóng đất Cảng cũng sẵn sàng “chơi tới bến”.

Rất nhiều vụ việc xuất phát từ CĐV Hải Phòng đã trở thành vết nhơ trong làng bóng đá Việt, khiến bất kỳ ai nhắc tới cũng phải ngán ngẩm.

img

 

CĐV Hải Phòng vốn nổi tiếng quá khích. Ảnh: Zing.

Vì CĐV Hải Phòng cuội phá, dữ dằn như thế nên hầu như các đội đến làm khách tại Lạch Tray, đều “đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên”. Ngay cả những ông lớn như B.Bình Dương, Hà Nội T&T hay SHB.Đà Nẵng cũng luôn phải thi đấu trong tâm lý ái ngại khi tới đây. Từ gây áp lực lên cầu thủ đối phương, bắn pháo sáng, trưng băng-rôn phản cảm, ném vật thể lạ xuống sân, gây sức ép lên trọng tài... CĐV Hải Phòng luôn là số 1.

Năm 2008, CĐV Hải Phòng từng gây hấn với CĐV SLNA ngay tại thành phố Vinh, khiến 1 CĐV chủ nhà tử vong. 1 năm sau, cũng chuyến hành quân tới sân Vinh, khi lực lượng công an Nghệ An khám xét xe chở các CĐV Hải Phòng, đã thu rất nhiều gậy gộc, dao… Ở mùa giải năm 2009, trong chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy gặp Thể Công chiều 10.6, CĐV Hải Phòng đã đánh nhau với lực lượng cảnh sát cơ động. Chưa hết, các CĐV quá khích trên đường về đã gây gổ với công an giao thông, người đi đường, đập phá các cây xăng, cửa hàng. Sau đó, 8 phần tử quá khích đã bị cơ quan chức năng xử lý, chịu những án phạt thích đáng...

Hay như vào năm 2012, để ghi nhớ ngày xuống hạng của đội bóng, CĐV Hải Phòng thậm chí còn chơi chiêu độc, khi mang cả tấm quan tài được làm bằng giấy vào sân, ám chỉ đội bóng đã chính thức “chết rồi” và các CĐV sẽ “tiễn” họ về với… hạng Nhất. Một hình ảnh rất phản cảm với bóng đá hiện đại.

Chưa hết, trong trận nhiều trận đấu, khách sạn đội khách cư ngụ không lúc nào có một giây yên tĩnh cả. Mọi âm thanh từ còi ô tô, còi xe máy đến cả một đội kèn sẵn sàng phục vụ các "thượng đế" cả ngày lẫn đêm. Không đội bóng nào có thể yên giấc nổi mỗi khi đến đây cả. Nhiều cầu thủ sáng dậy chỉ còn biết than trời. Thế mới biết, với CĐV Hải Phòng, không gì là không thể cả.

Hơn 1 năm qua, Công Phượng và những đồng đội của mình chỉ quen thi đấu ở những sân đấu mà khán giả ủng hộ họ hết mình. Ngay như ở chuyến làm khách tới Long An, đa số CĐV chủ nhà cũng dành thiện cảm cho lứa U19 của ĐT Việt Nam. Nhưng tại Lạch Tray chiều nay, mọi thứ sẽ khác. Thậm chí có thể tin lứa trẻ của HAGL sẽ trải qua một cơn ác mộng khó quên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem