Đáng tiếc là sau đó đội bóng thành Nam đã thi đấu thiếu tập trung và để đối thủ ghi bàn gỡ hòa 1-1 sau đó ít phút. Và bi kịch đã xảy đến với Thép xanh Nam Định khi hậu vệ Ngô Đức Huy để bóng chạm tay ở những phút bù giờ cuối trận, qua đó gián tiếp giúp CLB CAHN ghi bàn trên chấm 11m và giành thắng lợi chung cuộc 2-1.

HLV Vũ Hồng Việt nhận lỗi về mình sau trận thua của CLB Nam Định
Trong phòng họp báo sau trận đấu, HLV Vũ Hồng Việt đã lên tiếng giải thích về trận thua của đội nhà: "Trận này chúng tôi thiếu hụt lực lượng, cầu thủ chấn thương và ốm nhiều. Chúng tôi không có lực lượng mạnh nhất. Tuy nhiên, các cầu thủ cho thấy tinh thần thi đấu tuyệt vời. CLB Nam Định đã đá 3 trận trong 10 ngày qua. Sau khi ghi bàn, tôi muốn rút Coutinho để tập trung phòng thủ, giữ tỷ số, giữ lực lượng cho trận đấu tiếp theo với CLB Hải Phòng. Rất tiếc là đội lại bị thua ngược".
Trước phản ứng tức giận của các CĐV nhà, nhất là khi có những người tố cầu thủ Thép xanh Nam Định "buông" cho CLB CAHN, nhà cầm quân 44 tuổi đã lên tiếng bảo vệ học trò và nhận trách nhiệm về mình:
"Tôi biết các CĐV phản ứng dữ dội. Nhưng tôi nghĩ tinh thần thi đấu cầu thủ rất tốt, họ đã làm hết sức mình. Trận thua này tôi là người có lỗi. Tôi chịu trách nhiệm với toàn thể CĐV".
Trong khi đó, trợ lý Aziz của CLB CAHN thừa nhận đội bóng ngành công an đã trải qua những phút khó khăn và giành chiến thắng may mắn: "Đây là trận đấu không dễ dàng với CLB CAHN. Trong hiệp 2, Thép xanh Nam Định đã ghi bàn mở tỷ số, điều này tạo ra khó khăn cho chúng tôi. Thép xanh Nam Định chơi nay, nhưng may mắn đã đứng về phía chúng tôi. Không dễ để thi đấu trong điều kiện thời tiết này".
Vui lòng nhập nội dung bình luận.