Tham dự SEA Games 30 với tư cách đương kim vô địch song chỉ sau 4 trận đấu, CĐV Thái Lan đang có nguy cơ phải chứng kiến đội nhà ra về sớm từ vòng bảng. Sau loạt trận thứ 4 tại bảng B tối 3/12 với U22 Việt Nam và U22 Indonesia đều thắng, mọi việc ngày đang ngày một rõ ràng hơn.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2019/images/2019-12-04/CdV-Thai-Lan-hlv-akira-01-1575430959-width490height339.jpg)
HLV Akira Nishino.
Trước đó, vào chiều cùng ngày, U22 Thái Lan cũng đã vượt qua U22 Lào với tỷ số 2-0. Trận này, Suphanat Mueanta là người ghi hai bàn giúp "Voi Chiến" giành 3a điểm. Cả hai pha lập công đều diễn ra trong 4 phút cuối trận.
Sau lượt trận tối qua, đoàn quân của HLV Akira Nishino đã tụt xuống vị trí thứ 3 với 9 điểm, xếp sau U22 Indonesia do thua hiệu số bàn thắng. Trận cuối, họ sẽ gặp đội bóng đang giữ vững ngôi đầu bảng B - U22 Việt Nam.
Nhìn thấy "hậu vận" không mấy sáng sủa của đội nhà, các CĐV Thái Lan đã lên tiếng chia sẻ cảm xúc. Một khán giả bình luận với sự cảm thông dành cho các cầu thủ trẻ của xứ sở Chùa vàng: "Hãy chiến đấu hết mình. Nếu bị loại thì hãy ngẩng cao đầu. Đừng làm nản lòng người hâm mộ".
Một người khác tỏ ra bi quan khi U22 Thái Lan cần thắng cách biệt 2 bàn trước U22 Việt Nam, một nhiệm vụ không hề dễ dàng khi đội bóng của họ từng thúc thủ tới 0-4 trong cuộc đối đầu giữa hai đội cách đây ít nhất: “Ông Nishino và các học trò nên chuẩn bị tâm lý cho ngày về nước sớm. Quá khó để ghi bàn vào lưới hàng thủ chắc chắn của U22 Việt Nam, chứ chưa nói tới chuyện ghi 2-3 bàn. Chúng ta đã không chuẩn bị tốt cho SEA Games 30 và không xứng đáng đi tiếp”.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.