Chắc và chưa chắc

Thứ hai, ngày 09/08/2010 15:36 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Với trận hòa ở sân Ninh Bình, Hà Nội T&T coi như đã vô địch khi đối thủ có khả năng cạnh tranh cao nhất là XM.Hải Phòng bại trận ở Cao Lãnh.
Bình luận 0
img
 CS Đồng Tháp vẫn đang tìm "mụ đỡ" cho mùa giải mới

Nói là "coi như" vì V.League còn hai vòng nữa những Hà Nội T&T đã hơn tới 6 điểm, họ không "chắc chắn" được bởi vì còn thua XM.Hải Phòng ở chỉ số phụ nếu hai trận tới Hà Nội T&T toàn thua và XM.Hải Phòng toàn thắng.

Thực tế chữ nếu ấy chỉ xảy ra với khả năng… một phần ngàn. Vòng sau Hà Nội T&T gặp Navibank Sài Gòn - đội đã buông, chỉ cần một trận hòa, là đủ.

Điều lạ lùng là chính Navibank Sài Gòn cũng "chưa chắc" xuống hạng dù về mặt điểm số và chuyên môn thuần túy họ không còn cơ hội nào để đi play-off.

Lẽ ra với những diễn biến vòng 24 hôm qua, V.League đã có thể khép lại bởi chẳng còn hy vọng nhiều về những bất ngờ nào khác. Nhưng hẳn sẽ có bất ngờ sau khi mùa giải kết thúc… một tuần, đó là thời hạn VFF ấn định việc hoàn tất chuyển giao ở V.League.

Nghĩa là cái phao vẫn bập bềnh đâu đó. CS.Đồng Tháp vừa có chiến thắng oanh liệt trước XM.Hải Phòng chưa chắc đã được chơi ở V.League nếu họ không tìm được "mụ đỡ".

Chỉ có một chắc chắn, bản tổng kết cuối mùa, kiểu gì cũng có hai chữ "thành công".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem