Chăm lo sức khỏe cho bộ đội như giữ gìn sức khỏe của mình

Bảo Linh Chủ nhật, ngày 24/08/2014 08:40 AM (GMT+7)
Chúng tôi đến Tiểu đoàn 158 ở xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, thuộc Vùng 1 Hải quân (Quân chủng Hải quân) đúng vào ngày trời mưa tầm tã. Hình ảnh đầu tiên chúng tôi nhìn thấy là những mảnh vườn nhỏ rau đang lên xanh non.
Bình luận 0

Thiếu tá Phạm Quang Vinh - Chính trị viên tiểu đoàn giới thiệu: "Một phần là công lao đóng góp của đại úy Vũ Đức Hạnh, trợ lý hậu cần của đơn vị đó".

Nhắc tới công việc của mình, đại úy Vũ Đức Hạnh luôn tâm niệm, việc bảo đảm ăn mặc cho toàn tiểu đoàn cả mấy trăm người không dễ. Với đặc thù của tiểu đoàn là huấn luyện chiến sĩ mới cho Vùng 1 Hải quân, mỗi năm đơn vị tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới 2 đợt, mỗi đợt tới vài trăm người. "Những lúc đông tân binh là lúc vất vả nhất, bởi càng phải quan tâm hơn đến bữa ăn, đời sống của anh em"- anh Hạnh cho biết.

Theo anh Hạnh, làm công tác hậu cần phải tỉ mỉ, chu đáo. Tân binh mới ở khắp các vùng miền của Tổ quốc, tập quán ăn uống, sinh hoạt khác nhau. Như việc không phải tân binh nào cũng thích ăn thịt hay cá. Anh Hạnh lưu tâm đến điều này, thường xuyên thay đổi thức ăn tạo sự đa dạng, anh cũng đặc biệt quan tâm đến công tác vệ sinh phòng dịch.

Hằng ngày, anh trực tiếp đến khu vực nấu nướng kiểm tra thực phẩm, rau xanh, hướng dẫn "anh nuôi" thực hiện đúng quy định của bếp nuôi quân an toàn, lắng nghe ý kiến tân binh để thay đổi thức ăn, rau, củ quả cho phù hợp. Những khi tập trung huấn luyện đông quân, đơn vị không bảo đảm được đủ thực phẩm, rau xanh, anh phải vận động mối quan hệ thân thiết với các hộ dân gần đơn vị để mua rau.

Theo anh Hạnh, mua rau, thực phẩm của những hộ dân mình quen, biết được nguồn rau sản xuất sẽ bảo đảm an toàn hơn. Đơn vị cũng tích cực "mượn đất" của những hộ dân khu vực chung quanh khi họ không có nhu cầu sử dụng để tăng gia trồng rau, củ, quả phục vụ bữa ăn của đơn vị.

Gần gũi, sâu sát với anh em chiến sĩ, anh Hạnh luôn cho rằng dù ở đơn vị hay ở nhà, anh cũng cố gắng tạo cho anh em chiến sĩ mới không khí thân mật như ở gia đình, ít nhất là với những bữa ăn. Anh quan tâm chăm lo sức khỏe cho bộ đội như giữ gìn sức khỏe của chính mình. Vì vậy hàng năm, qua thời gian huấn luyện, hầu hết chiến sĩ mới đều tăng cân, sức khỏe đạt loại tốt, đơn vị không xảy ra dịch bệnh. Đợt huấn luyện chiến sĩ mới vừa qua, toàn đơn vị không có chiến sĩ nào phải đi bệnh xá.

Hiện tại, đại úy Nguyễn Đức Hạnh lại tất bật chuẩn bị cho đợt nhận quân và huấn luyện chiến sĩ mới của Tiểu đoàn vào đầu tháng 9 tới. Với anh, sau mỗi đợt huấn luyện của một mùa tuyển quân, anh lại có thêm kinh nghiệm để làm tốt hơn công việc của mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem