Champions League: Bóng đá Anh “khôn nhà dại chợ” ra sao?

Anh Tú Thứ sáu, ngày 20/03/2015 11:59 AM (GMT+7)
Rạng sáng 19.3 theo giờ Việt Nam, vòng loại trực tiếp đầu tiên của Champions League 2014-2015 đã kết thúc với 2 trận đấu Barcelona - Manchester City (M.C) và Dortmund - Juventus. Cả Barca và Juventus đã tiến vào vòng tứ kết.
Bình luận 0
Người Anh phân tâm

M.C ngậm ngùi rời Champions League cũng xóa sổ luôn sự hiện diện của người Anh tại đấu trường số 1 châu Âu. M.C bị loại có thể thông cảm được vì họ vẫn non kinh nghiệm tại Cúp châu Âu trong khi gặp đối thủ Barca lại quá mạnh.

Nhưng trước đó, việc Chelsea và Arsenal bị loại tại Champions League là điều đáng tiếc và đáng trách. Cả Chelsea và Arsenal đều có thâm niên tại giải đấu này và đối thủ mà họ phải đụng đều không quá mạnh. Tuy nhiên, hai đội bóng thành London đều cúi đầu trước người Pháp bởi luật bàn thắng sân khách.

img

Messi đã chơi 90 phút xuất thần để cùng Barca hạ gục M.C rạng sáng 19.3. Ảnh: I.T

Trong khi Chelsea đánh mất lợi thế trận hòa 1-1 từ lượt đi khi bị 10 cầu thủ Paris Saint-Germain (PSG) cầm hòa 2-2 tại Stamford Bridge; thì Arsenal phải tự dằn vặt vì thua Monaco dễ dàng 1-3 tại Emirates. Vì thế, dù chơi thăng hoa tại Pháp lượt về nhưng chiến thắng 2-0 không đủ đưa họ vào vòng sau. Cựu danh thủ Jamie Carragher cho rằng thất bại của bóng đá Anh là đáng suy ngẫm. Ông cho rằng: “Sở dĩ bóng đá Anh năm nay thất bại tại Cúp châu Âu là do giải đấu trong nước quá khốc liệt. Chính vì vậy, các đội do tập trung quá nhiều ở giải trong nước mà phân tâm ở Cúp châu Âu”.

Nghệ thuật vẫn lên ngôi

Cũng như Anh, bóng đá Đức chịu nỗi buồn nặng nề tại vòng knock-out Champions League khi mất đến 3 đại diện. Chỉ có điều, họ chưa bị xóa sổ vì vẫn còn lá cờ đầu Bayern Munich. Ba đội bóng còn lại là Schalke, Dortmund và Leverkusen đều phải chia tay giải đấu. Điều này cũng phản ánh đúng thực trạng bóng đá Đức hiện giờ khi chỉ có Bayern vượt trội tất cả trong khi các câu lạc bộ khác chỉ ở tầm trung bình. Dortmund từng làm mưa làm gió tại Cúp châu Âu nhưng cũng đã trở nên tầm thường sau khi bị Bayern hút hết những ngôi sao tốt nhất.

Nói chung, Đức quá may mắn khi cả 4 đại diện vượt qua vòng bảng nên khi mất 3 đại diện ở vòng loại trực tiếp cũng là điều dễ hiểu.

Trong khi Anh, Đức thất vọng thì Pháp và Italia mừng vui. Sự sa sút của người Đức tại Cúp châu Âu trùng với thời điểm bóng đá Pháp bắt đầu lên tiếng với 2 đại diện góp mặt tại tứ kết là Monaco và PSG. Việc 2 đội Pháp vượt qua hai đối thủ sừng sỏ của Anh cho thấy sự trưởng thành của họ sau nhiều năm bị đè nén ở Cúp châu Âu.

Dù Italia chỉ có một đại diện tại vòng 1/8 nhưng Juventus đã ghi ấn tượng mạnh khi thắng 3-0 trên sân Dortmund và vào tứ kết với tổng tỷ số 5-1.  “Bà đầm già” sau những năm tháng sống câm lặng vì vụ “Calciopoli” (tiêu cực, dàn xếp tỷ số) đã lên tiếng trở lại.

Tuy nhiên, thành công nhất vẫn là người Tây Ban Nha. Cả 3 đội bóng của xứ đấu bò góp mặt tại vòng knock-out đều giành vé vào tứ kết dù với cách thức khác nhau.

Với Barca là sự thuyết phục khi họ thắng M.C cả 2 lượt (tổng tỷ số 3-1). Atletico Madrid cần nhờ đến may mắn để thắng Leverkusen trong loạt đá luân lưu. Riêng Real Madrid lại gây thất vọng khi phải mướt mồ hôi mới vượt qua Schalke.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem