Chàng trai Mỹ gốc Việt gây xúc động với ca khúc “Nơi ấy mong mẹ”

Thanh Hà Thứ ba, ngày 06/12/2016 06:25 AM (GMT+7)
Khắc khoải, đau đáu….chàng trai người Mỹ gốc Việt khiến nhiều người bật khóc và xúc động khi thể hiện ca khúc về hành trình hơn 20 năm vẫn đang tiếp tục đi tìm mẹ của anh.
Bình luận 0

Trong một sự kiện tối 4.12, tại Hà Nội, giọng ca lãng du Randy đã hát giới thiệu ca khúc mới nhất của mình nói về mẹ  - ca khúc “Nơi ấy mong mẹ”.

Với anh, hơn 20 năm và 4 lần sang Việt Nam tìm mẹ mà chưa được, lần thứ 5, anh đã quyết định ở hẳn Việt Nam, lấy vợ người Việt và có 3 người con. Randy bảo anh ở Việt Nam để tiếp tục cuộc hành trình đi tìm mẹ.

Randy là ca sĩ mang 2 dòng máu Mỹ - Việt và được biết đến trong làng giải trí cộng đồng người Việt ở Mỹ từ năm 1992. Với giọng ca mộc, không trau chuốt như lời tự sự trào ra từ cõi lòng, khiến khán thính giả phải rơi nước mắt. Đặc biệt với ca khúc “Nó”, Randy đã hát như đúng với thân phận của mình, và không lần nào anh hát, anh không khiến cả khán phòng khóc.

Kể từ đó, giọng ca của anh đã đưa ca khúc "Nó" chu du khắp cộng đồng người Việt trên thế giới. Đi đến đâu, Randy cũng một câu nhắn nhủ, tìm hỏi về người mẹ Việt Nam của mình.

Năm 2007, sau nhiều lần thu xếp, lần đầu tiên anh quyết định về Việt Nam tìm mẹ. Nơi đầu tiên anh tìm đến là nhà mẹ nuôi đã hơn 80 tuổi để hỏi thăm một số thông tin về gốc gác của mình. Lần theo thông tin này, Randy đến Viện mồ côi Thánh Tâm ở Đà Nẵng để tìm tung tích của mẹ ruột.

Tuy nhiên, nhìn vào cuốn sổ, những dòng chữ ít ỏi lưu trong đó không hề có chỉ dấu nào để Randy lần ra tông tích của mẹ ruột. Randy bật khóc như đứa trẻ bị số phận đời chối bỏ. Anh còn khóc vì lần đầu tiên biết thân phận, gốc gác thật của mình.

Chính sự khao khát về mẹ đến vô bờ như vậy nên mỗi lần về Việt Nam anh vẫn mòn mỏi kiếm tìm…

Randy đã quyết định ở hẳn Việt Nam và lấy vợ Việt Nam, có 3 người con. Randy cho biết, anh vẫn tiếp tục hành trình đi tìm kiếm mẹ. Hơn nữa, Randy đã coi quê ngoại là nơi đã cưu mang, bao bọc anh từ thuở lọt lòng. Anh chỉ có tình yêu duy nhất đó là quê mẹ, Việt Nam.

Cũng trong hành trình tìm kiếm mẹ, Randy đã có những sáng tác rất hay về mẹ. Ca khúc Mẹ, ước gì cho quê hương; Xuân này con về với mẹ đó…và mới nhất là ca khúc Nơi ấy mong mẹ vừa được anh biểu diễn trong một sự kiện của nghệ sĩ hài Vượng râu tại Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem