Chàng xe ôm nổi tiếng đình đám vì… giỏi săn tin

Thứ năm, ngày 22/03/2012 06:15 AM (GMT+7)
Dân Việt - Chỉ là một trong số hàng nghìn lao động đang hành nghề xe ôm song người đàn ông này đã khiến mình trở nên đặc biệt hơn hết thảy nhờ những câu chuyện chân thực, nóng hổi trên mạng xã hội.
Bình luận 0

Từ hai năm nay, Dejchat Phuangket (ở thủ đô Bangkok, Thái Lan) đã bắt đầu sử dụng Twitter và blog, để chia sẻ những câu chuyện mắt thấy, tai nghe và những trải nghiệm thú vị của một anh chàng xe ôm.

Nội dung của bài viết đôi khi rất đơn giản, chỉ là một bữa ăn trưa hay tình hình giao thông đường phố, song nó vẫn khiến người ta phải chăm chú theo dõi bởi góc nhìn hài hước và rất thật của Dejchat. Thêm vào đó, Dejchat luôn có những bức ảnh sống động để minh họa cho câu chuyện mình kể.

img
Dejchat Phuangket. Ảnh: Newley

Vào đúng ngày lễ Valentine 14.2, một vụ nổ đã xảy ra tại một ngôi nhà cho thuê giữa trung tâm thủ đô Bangkok. Hai người đàn ông đã may mắn lao ra khỏi nhà trước khi xảy ra sự việc. Trong khi đó, người còn lại bị thương nhẹ, và cố ra đường bắt taxi. Tức giận vì bị một chiếc taxi phớt lờ, anh ta liền vung tay ném bom khiến bốn người bị thương.

Chưa dừng lại ở đó, khi cảnh sát tới hiện trường, người đàn ông trên tìm cách ném quả bom tiếp theo về phía cảnh sát, nhưng bị … trượt. Hậu quả, tên này bị mất cả hai chân khi bom phát nổ.

Ngay tại thời điểm đó, chàng xe ôm đặc biệt Dejchat đã có mặt ở hiện trường, chứng kiến toàn bộ vụ việc và nhanh chóng đưa tin “sốt dẻo”.

“Một người nước ngoài đang cầm theo túi và vụ nổ đã xảy ra. Anh ta bị mất hai chân nhưng vẫn còn sống tại đường Sukhumvit 71”, Dejhat tường thuật trên Twitter.

Sau đó, thông tin và loạt ảnh về chiếc taxi bị phá hủy, người đàn ông bị gãy chân được Dejchat cập nhật liên tục, thu hút một lượng lớn cư dân mạng ghé thăm.

Thậm chí, tin bài của anh còn khiến nữ Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra chú ý tới.

Ngay ngày hôm sau, lượng người truy cập trang cá nhân của Dejchat đã tăng lên gấp bốn lần. Tên tuổi, thân thế và những câu chuyện của anh bỗng chốc xuất hiện trên khắp các mặt báo thủ đô.

“Tôi không nghĩ là mình nổi tiếng, nhưng nếu truy cập vào internet, gõ tên tôi vào mục tìm kiếm, tôi thấy rất nhiều người đã viết về mình”, Dejchat chia sẻ.

“Có thể, tôi nổi tiếng trên internet, nhưng nếu bạn hỏi những người ở quanh đây, chắc họ cũng chẳng biết tôi là ai đâu”.

Những người bạn cùng hành nghề xe ôm với Dejchat cho biết, họ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy ảnh “đồng nghiệp” trên báo chí.

Dù đã trở thành nhân vật nổi tiếng, song Dejchat vẫn không có ý định bỏ nghề xe ôm.

“Lái xe ôm là công việc mà tôi có thể làm tốt. Tôi thông thuộc đường xá. Hơn nữa, công việc đó dễ dàng và tự do. Tôi không có ông chủ nào cả và có thể tận hưởng sự tự do ấy”, Dejchat nói.

Theo BBC

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem