Chặt chém du khách
-
Không ít du khách nước ngoài đã phải bật khóc hay than phiền vì bị mất trộm, bị cướp, bị chặt chém ở Việt Nam. Đây chỉ là những trường hợp hy hữu nhưng sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh du lịch Việt Nam nếu không được chấn chỉnh.
-
Nhóm đối tượng có quan hệ ruột thịt chuyên chèo kéo “chặt chém” du khách ở lễ hội lớn nhất miền Tây vừa bị công an bắt giữ.
-
Mấy năm trở lại đây biển Cửa Lò (Nghệ An) không có tình trạng chặt chém đã khiến khu du lịch này trở thành sự lựa chọn của nhiều người.
-
Bốn tàu du lịch thuộc đội tàu Hải Âu buộc phải dừng hoạt động 10 ngày vì "chặt chém" du khách tham quan vịnh Hạ Long.
-
Đầu năm đi lễ ở Phủ Tây Hồ trở về, nhiều du khách lộ rõ trên khuôn mặt sự thanh thản và ấm lòng. Bởi sau một "hành trình" vãn cảnh đầu năm, họ đã chứng kiến một nghịch cảnh giữa những nét đẹp và chưa đẹp ở những điểm di tích lịch sử ngay các quận nội thành của Thủ đô.
-
Lễ hội là mùa nhiều người cũng ví là mùa "chặt chém". Đà Lạt, giá phòng tăng 500% khách vẫn không có phòng thuê; Vũng Tàu, giá phòng lẫn giá ăn uống đều “ở trên trời” nhưng khách chỉ có 2 lựa chọn: Ăn hoặc nhịn đói. Biển Quy Nhơn (Bình Định) khách cũng kéo về nườm nượp nhưng tất cả các cơ sở lưu trú đều “bắt tay” nhau không tăng giá!
-
Ngày 16.10, Ông Nguyễn Đức Long – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng ninh cho biết, sẽ tiếp tục yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ, xử phạt nặng vụ việc “chặt chém” du khách; đồng thời yêu cầu kiểm tra, rà soát tình hình kinh doanh du lịch trên địa bàn.