Cháu bé khuyết tật bị bắt cóc hành hạ dã man, đang được điều trị ở Bệnh viện

Lê Tập Chủ nhật, ngày 21/09/2014 15:03 PM (GMT+7)
Khi được mọi người phát hiện thì thân hình cháu Tú tiều tụy, gần như kiệt sức, toàn thân xây xước, đặc biệt vùng hậu môn lở loét, bộ phận sinh dục tím tái, sưng phù.
Bình luận 0

Ngày 21.9, trao đổi với thượng tá Nguyễn Chiến Thắng- Phó trưởng công an TP.Vinh, Nghệ An cho biết, sau khi nhận được tin, chúng tôi đang thành lập tổ trinh sát truy tìm đối tượng Nguyễn Thanh Sơn, SN 1972 trú ở phường Hà Huy Tập, TP.Vinh, Nghệ An để làm rõ hành vi giữ người trái pháp luật. Nạn nhân là cháu Nguyễn Anh Tú, SN 2000, bị câm bẩm sinh, trú ở xóm 17, xã Nghi Phú, TP.Vinh.

img Cháu Tú đang được điều trị tại Bệnh viện.

 

Theo chị Nguyễn Thị Giang (mẹ cháu Tú) kể lại, vào ngày 16.8, sau khi tắm rửa cho con xong, đang chuẩn bị bữa cơm cho cháu thì phát hiện không thấy con đâu cả. Hoảng hốt đi tìm con thì bà con hàng xóm cho biết là Sơn (người thuê trọ gần gia đình chị Giang) vừa đưa Tú đi. Mặc dù đã tìm cách liên lạc với Sơn nhưng đều bặt vô âm tín. Mãi đến ngày 16.9, mới nhận được thông tin của Sơn, hiện cháu Tú đang ở Khách sạn Hoàng Anh 1. Ngay lập tức, tôi đã có mặt tại địa chỉ mà Sơn thông báo. Nhưng nhân viên Khách sạn đã kịp đưa cháu Tú đi cấp cứu.

img
Sau 5 ngày điều trị, các vết thương vẫn chưa khỏi hẳn.

 

Chị Giang cho biết thêm, có mặt tại Khoa phẫu thuật thần kinh, cột sống Bệnh viện Đa khoa Nghệ An. Chứng kiến cảnh tượng cháu Tú vẫn chưa hết hoảng loạn khi xuất hiện người lạ, toàn thân xây xước, đặc biệt vùng hậu môn lở loét, bộ phận sinh dục bầm tím.

Sau 5 ngày điều trị, các vết thương của cháu Tú ở vùng hậu môn và bộ phận sinh dục vẫn chưa khỏi hẳn, tình thần vẫn chưa được bình phục hoàn toàn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an khẩn trương truy tìm đối tượng Sơn 

Báo Dân Việt sẽ tiếp thông tin về vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem