Cháy tiệm vàng 5 người thiệt mạng: Nỗi đau xé lòng khó nguôi

Thứ sáu, ngày 26/07/2013 19:23 PM (GMT+7)
Trong phòng cấp cứu, các nạn nhân nằm bất động, tại nhà tang lễ, 5 thi thể phủ kín khăn trắng. Hai cảnh tượng ở hai địa điểm khác nhau khiến nỗi đau mất người thân càng thêm xót xa...
Bình luận 0

Đêm kinh hoàng

Ngọn lửa bùng kèm theo tiếng nổ lốp tại tiệm vàng Đức Anh (tổ 10, khu 3, phường Hòn Gai, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đã đánh thức khu dân cư trên tuyến đường 25-4 bừng tỉnh vào lúc khoảng 2h30 sáng ngày 26.7.

Toàn cảnh tiệm vàng Đức Anh sau vụ cháy kinh hoàng.
Toàn cảnh tiệm vàng Đức Anh sau vụ cháy kinh hoàng.

Anh Nguyễn Văn An, nhà ở gần tiệm vàng Đức Anh cho biết: "Nghe tiếng tri hô bên ngoài, tôi từ trong nhà chạy ra thấy một người đàn ông có tuổi đứng trước cửa tiệm vàng Đức Anh kêu cứu thảm thiết.

Sau đó anh Đức - chủ tiệm vàng cùng vợ bế con nhảy từ tầng 3 xuống mặt đất. Sau khi định thần, tôi gọi điện ngay cho cảnh sát cứu hỏa và hò người dân xung quanh vào dập lửa”.

>>Toàn cảnh vụ cháy tiệm vàng, 5 người thiệt mạng <<

Ông Mai Xuân Lữ, bố vợ anh Nguyễn Tiến Đức (sinh 1979) – chủ tiệm vàng kể lại: “Do cửa cuốn bị kẹt không kéo xuống được nên buổi tối tôi đến nhà con rể ngủ ở tầng 1 để trông nhà. Khoảng 2h25 phút tôi bị đánh thức bởi tiếng kêu lạ và mùi khét. Khi tôi chạy lên tầng 2 thì thấy khói mù mịt. Gọi điện cho vợ chồng Đức nhưng không được tôi chạy ra ngoài kêu cứu”.


Theo phản ánh của người dân, tiếng hò hét lẫn tiếng hú còi của xe cứu hỏa khiến cả khu dân cư đường 25.4 tỉnh dậy, chạy ra cùng cảnh sát cứu hỏa ứng cứu. Do ngọn lửa bốc cháy dữ dội nên sau 30 phút chữa cháy ngọn lửa mới được khống chế.

Ngay sau đó, lực lượng cứu hỏa phá cửa kính phía sau nhà, leo lên tầng 4 để tìm 4 cháu bé cùng bà ngoại.

“Khi cửa mở ra, cả 4 cháu bé cùng bà ngoại nằm ở sát cửa”, một chiến sỹ của lực lượng cứu hộ cho biết. Khi đưa ra ngoài 4 cháu đã tử vong còn mạch của bà ngoại vẫn còn đập. Tuy nhiên, khi đưa đến bệnh viện thì bà tử vong.

Theo tìm hiểu của phóng viên, mẹ vợ anh Đức và một đứa cháu đến chơi và cũng ngủ tại đây.

Nỗi đau xé lòng khó nguôi

Cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh cho biết, vụ cháy đã làm 3 con của anh Đức là cháu Nguyễn Đức Tiến (sinh năm 2002), Nguyễn Đông Vũ (sinh 2005), Nguyễn Tiến Minh (sinh 2007) và người mẹ vợ, cháu vợ tử vong.

Các nạn nhân bị thương gồm: Hai vợ chồng chủ tiệm vàng Đức Anh là anh Nguyễn Tiến Đức và vợ là Mai Thị Anh (sinh 1978), người giúp việc gia đình tên Nguyệt (SN 1969) bị ngạt khí, bỏng hô hấp, tụ máu ở da đầu, một chiến sĩ PCCC bị thương trong quá trình dập lửa.

Tất cả các nạn nhân bị thương đều được các bác sỹ bệnh viện tỉnh Quảng Ninh và bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) hỗ trợ điều trị với trách nhiệm cao nhất.

Nguyên nhân vụ cháy do chập điện được đại tá Lê Duy Tấn, Trưởng Công an TP Hạ Long nhận định.

Đại tá Lê Duy Tấn, Trưởng Công an TP Hạ Long nhận định vụ cháy do chập điện

Rời phòng cấp cứu đến nhà tang lễ của bệnh viện, phóng viên quặn lòng khi chứng kiến cảnh người người gào khóc xót xa trước 5 thi thể được phủ kín khăn trắng.

“Sao đau xót thế, cùng lúc tôi mất đi 4 đứa cháu. Nỗi đau này làm sao nguôi được", mẹ đẻ anh Đức òa khóc.

Nhà tang lễ bệnh viện tỉnh dường như chật hẹp đi khi người người đến vây kín, đôi mắt ai cũng đỏ hoe, nỗi đau xé lòng này biết bao giờ nguôi ngoai...

Đại tá Lê Duy Tấn, Trưởng Công an TP Hạ Long cho biết: Qua phối hợp điều tra với viện khoa học hình sự, bộ Công an bước đầu nhận định: điểm cháy sâu, phát hỏa đầu tiên từ biển hiệu nằm giữa tầng 1 và tầng 2 rồi lan lên toàn bộ tầng 2. Cơ quan điều tra nhận định vụ cháy là do chập điện.

Hoàng Anh Tuấn (Hoàng Anh Tuấn )
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem