Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trước cuộc so tài với Chelsea, Arsenal trải qua một cuộc khủng hoảng trầm trọng, Thậm chí, tương lai của HLV Mikel Arteta rất mịt mờ và có nhiều ý kiến cho rằng, chiến lược gia người Tây Ban Nha phải bị sa thải sớm.
Về phía Chelsea, họ được tăng cường lực lượng rất mạnh mẽ ở mùa này và quyết tâm cạnh tranh ngôi vô địch. Tuy vậy, Chelsea không duy trì được sự ổn định và chơi sa sút ở những vòng đấu gần đây.
Gặp nhiều khó khăn cả về phong độ lẫn tinh thần, nhưng Arsenal đã chơi một trận xuất sắc trước Chelsea. Chỉ sau hơn 50 phút bóng lăn, đội chủ sân Emirates đã ghi được 3 bàn do công của Lacazette, Xhaka và Saka.
Đến cuối trận, Abraham mới có bàn gỡ danh dự cho Chelsea. Vào những phút cuối, Jorginho đá hỏng một quả phạt đền, bỏ lỡ cơ hội rút ngắn tỷ số cho đội khách.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Lampard cho biết: "Đó là trận đấu mà chúng tôi đã chơi không tốt. Trong hiệp thi đấu đầu tiên, Chelsea chơi lép vế hơn hẳn Arsenal. Hiệp 2 tốt hơn nhưng như thế là chưa đủ để chúng tôi có điểm. Các cầu thủ chơi bóng thiếu quyết tâm, họ tỏ ra chậm chạp. Tất nhiên, tôi sẽ chịu trách nhiệm, nhưng các cầu thủ cũng phải hiểu rằng họ có một phần lỗi".
Phân tích kỹ hơn về hạn chế của đội nhà, HLV Lampard nhấn mạnh: "Khi bạn chơi bóng chỉ với 60 đến 70% khả năng của mình, bạn không thể thắng bất kỳ trận đấu nào ở Premier League. Thông điệp rất rõ ràng: Đây là một trận đấu quan trọng và chúng tôi phải thắng, nhưng đội bóng đã không hoàn thành nhiệm vụ. Sẽ có rất nhiều điều để nói sau thất bại tại Emirates".
Kết quả các trận đấu:
Bảng xếp hạng: