Hôm qua, báo chí khắp lục địa
già đã đồng loạt đăng tải thông tin về việc PSG đã quyết định bỏ ra số tiền 50
triệu bảng để chiêu mộ trung vệ David Luiz từ Chelsea. Không lâu sau, Ban lãnh
đạo Chelsea đã lên tiếng xác nhận thông tin này.
David Luiz chỉ còn cách PSG "một bước chân".
Một tuyên bố trên trang chủ
của Chelsea cho biết: “Chúng tôi và PSG đã đồng ý các điều khoản cho vụ chuyển
nhượng của David Luiz. Chỉ cần thống nhất được các điều khoản cá nhân với PSG
cũng như vượt qua cuộc kiểm tra y tế, bản hợp đồng sẽ chính thức được hoàn
tất”.
Suốt mùa giải vừa qua, Luiz
chỉ có vỏn vẹn 15 lần được được chính tại Premier League, bởi bộ đôi trung vệ
John Terry và Gary Cahill thi đấu rất ăn ý với nhau. Do không xem trung vệ
người Brazil là một phần trong kế hoạch lâu dài của mình nên Jose Mourinho đã
quyết định bán anh để có thêm kinh phí tái đầu tư vào thương vụ khác.
Suốt thời gian qua, Luiz được
cả PSG, Bayern Munich và Barcelona theo đuổi. Tuy nhiên, với sự “chịu chơi” của
mình, đội chủ sân Công viên các Hoàng tử đã qua mặt 2 đối thủ cạnh tranh trong
thương vụ này.
Như vậy, Luiz đã vượt mặt
Thiago Silva (được PSG mua về từ AC Milan hồi mùa hè năm 2012 với giá 35,3
triệu bảng) để trở thành hậu vệ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.
Ở thời điểm này, ngôi sao 27
tuổi đang tập trung cùng ĐT Brazil để chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup
2014. Nhưng sau khi đôi bên thống nhất được mức phí chuyển nhượng, PSG đã lập
tức cử đội ngũ y tế bay sang xứ sở Samba để nhanh chóng hoàn tất thương vụ này.
Hữu Tuấn (Hữu Tuấn)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.